Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

CHỜ CHỒNG - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH CẦU BẾN HẢI


CHỜ CHỒNG
Nhớ bến chèo khua lội ngược dòng
Đôi bờ cách trở mấy thương mong
Trăng soi vàng vọt người nghiêng bóng

Vượn hót thê lương kẻ nặng lòng
Nẻo khuất tin sương ngưng tiếng động
Đường ngăn dấu nhạn vắng lời chồng
Mong ai héo hắt tim sầu đọng
Mấy chục năm chờ lại trống không.
14.05.2017

HỌA:

BẰNG KHÔNG!
Từ khi vĩ tuyến * rẽ hai dòng
Biển ái duyên tình mãi nhớ mong
Cái nghĩa trăm năm ngời thạch động
Đôi tim một thuở đẹp tâm lòng
Ai đem ngăn cách vườn hoa mộng
Ai đã cách ngăn chuyện vợ chồng
Bà Nguyệt ông Tơ nay lóng ngóng..
Thuyền yêu cập bến vẫn bằng không..! **
Đức Hạnh
15.05.2017
*“Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải nằm trên vĩ tuyến 17 – biểu tượng của sự chia cắt hai miền trong quá khứ, nhìn từ một tòa nhà nằm ở bờ Nam, 1966” Theo KIẾN THỨC / LIFE
** Có trường hợp sau ngày Thống nhất, chồng đi tập kết về đã có thêm vợ, con... (hoặc ngược lại..), Có trường hợp đôi bên cảm thông... gia đình hòa thuận êm ấm, nhưng cũng có trường hợp thật đau lòng... 

  GẶP CHỒNG
Trải bao năm tháng cắt chia dòng
Nay nối liền mình thỏa nhớ mong
Bến Hải đò xuôi mang sản vật
Hiền Lương xe ngược chở tâm lòng
Vui ngày gặp mặt con chào bố
Sướng buổi cầm tay vợ quấn chồng
Đoàn tụ từ nay là mãi mãi
Ai người còn nhớ chiến tranh không?
Bắc giang,15.05.2017

 
CÁCH TRỞ ...?!
Hiền Lương cầu ấy bắc qua dòng
Bến Hải đôi bờ vẫn nhớ mong ...
Nghĩa ấy ngàn năm lưu tạc dạ !
Tình kia vạn kiếp mãi ghi lòng
Ngăn sông cách biển niềm thương vợ !
Núi thẳm , rừng sâu , nỗi nhớ chồng
Khắc khoải từng đêm thuyền nhớ bến !
Năm chờ , tháng đợi ...vẫn nằm không !!!???
Nguyễn Tiến 

 ĐÔI BỜ
Cầu xưa bạc phếch rẽ chia dòng
Cửa thép gai cài biệt nhớ mong
Cuốc lủi se trời kêu não ruột
Giày chinh xé lạch oán đau lòng
Tương tàn ảm đạm hồn linh động
Máu chảy buồn đau hận chất chồng
Nặng trĩu đôi vai thời vĩ tuyến
Ven bờ thẹo cũ vết lành không

 
SUM HỌP
Biên giới trên sông nước quạnh dòng
Bao ngày hướng mắt kẻ chờ mong
Lời ru não nuột vào gan ruột
Tiếng hẹn xa xăm nát cõi lòng
Mẹ yếu trông con mờ cặp mắt
Vợ ngoan chăm trẻ xót tin chồng
Mừng nay liền nhịp vui chân bước
Hạnh phúc đong đầy thỏa dạ không.
15.05.2017
Thư Hoàng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét