Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

TIẾC NUỐI - Trần Như Tùng họa thơ La Thụy

TIẾC NUỐI

Bà xem, đó đó, nhớ ngày nao
Dạo ấy hai ta sức sống trào.
Ngô lúa chung đồng mà gặp gỡ
Cá cua chạm mặt tới tương giao.
Xoong nồi giếng nước du đòn gánh
Tre nứa đường thôn nguýt cát lào.
Màn ảnh đưa về qua cảnh cũ
Từ "yêu" ta chửa một lần trao .

Trần Như Tùng
 Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ


            VỌNG CỐ HƯƠNG

            Mây trời dõi bóng dạ nao nao
            Hồi ức miên man cuộn sóng trào
            Quảng Trị đường xưa ươm kỷ niệm
            La Gi phố mới vắng tâm giao.
            Ly hương khắc khoải thương mưa Bấc
            Biệt xứ bâng khuâng nhớ gió Lào
            Trở gối chập chờn chao cánh mộng
            Vọng về quê cũ dấu yêu trao.      


                                                  La Thuỵ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét