Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

NỖI ĐAU VIẾT TỪ VIỆN TIM MẠCH - HUẾ - Lê Đăng Mành cùng thi hữu



ƠN
“Cám ơn bè bạn đã cưu mang khi tôi nằm viện”

Ơn Trời hơi thở giữa hư không

Ơn cánh cò chao mượt cánh đồng
Ơn bạn chăm nom đời khốn khổ
Ơn người giúp đỡ kiếp long đong
Ơn ai sớm hỏi thôi phiền não
Ơn kẻ chiều lo bớt phập phồng
Ơn khắc khoải tìm khi vắng bóng
Ơn đây xin giữ mãi trong lòng
Ơn đây xin giữ mãi trong lòng
Ơn gió đưa hương tỏa ấm nồng
Ơn lối cũ soi tường mạng mạch
Ơn đường xưa rọi tỏ tông phong
Ơn chiều un khói về khe suối
Ơn tối thắp trăng xuống ruộng đồng
Ơn tánh trầm tư luôn bất động
Ơn hào khí ngát giữa non sông
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA

TÌNH

Tình người trân quý biết cho không
Tình ngọn gió ru rượi lúa đồng
Tình nhận của đời thật khó đếm
Tình trao cho bạn lấy gì đong
Tình vui ai nịnh tai thêm vểnh
Tình giận kẻ xu mũi hết phồng
Tình mãi dạt dào như sóng bể
Tình ta giản dị cứ yên lòng
Tình ta giản dị cứ yên lòng
Tình chụm lửa hương mãi rực nồng
Tình giữ cho tâm dào mạch thủy
Tình gìn để trí rạng gia phong
Tình mong hạo khí tràn muôn nẻo
Tình muốn tài nhân tưới khắp đồng
Tình vượt thời gian vui vạn thuở
Tình như nguồn khởi mọi dòng sông .
Phan Tự Trí
21-8-2016 Biên Hòa

NGHĨA
Nghĩa bậu tình bầu khó tính đong
Nghĩa cùng thắm thiết dạ hòa đồng
Nghĩa năng viếng hỏi khi đau yếu
Nghĩa mãi thăm nom lúc khổ lòng
Nghĩa quyết chia nhau đời úa vễnh
Nghĩa mong san sẻ phận u phồng
Nghĩa cầu hữu hảo luôn tươi khỏe
Nghĩa ước thân bằng cứ mạnh không
Nghĩa ước thân bằng cứ mạnh không
Tình đây nghĩa đó mãi tươi nồng
Nghĩa cầm dạ tín dào lưu thủy
Nghĩa nắm tâm thành rạng mạch tông
Nghĩa trọn nhân hòa dâng vạn nẻo
Nghĩa tròn đạo hợp ngập muôn dòng
Nghĩa như địa lợi luôn phò tá
Nghĩa tựa trăng rằm tỏa núi sông
GM.Nguyễn Đình Diệm

CHẲNG
Chẳng biết lâu rày bạn khỏe không ?
Chẳng hay cũng bệnh...thật tương đồng !
Chẳng ngờ nghị lực luôn dâng ngập
Chẳng lấy nỗi buồn ra đếm đong
Chẳng để muộn phiền gây ám ảnh
Chẳng cho khổ lụy cứ căng phồng
Chẳng ham của cải và danh vọng
Chẳng trách dù ai có đổi lòng.
Chẳng trách dù ai có đổi lòng
Chẳng than tình nghĩa nhạt hương nồng
Chẳng dai dẳng nhớ người thay dạ
Chẳng héo hắt sầu ngọn lãnh phong
Chẳng ngại đương đầu nơi biển sóng
Chẳng e lao lực chốn nương đồng
Chẳng suy nghĩ quẫn gây phiền não
Chẳng lỏng tâm thiền giữa núi sông.
Sông Thu

KHÔNG
Không, không, ta quả quyết rằng không
Không để đúng, sai được đánh đồng
Không chút buồn phiền thân lận đận
Không hề oán trách phận long đong
Không đem hờ hững vùi thương nhớ
Không muốn cung tim phải phập phồng
Không tạo mặt hồ thêm sóng gió
Không bao giờ đổi dạ thay lòng
Không bao giờ đổi dạ thay lòng
Không lấy chua cay thế mặn nồng
Không muốn ẩn thân nơi lặng gió
Không hề ngại khó trước cuồng phong
Không vì danh lợi quên bè bạn
Không để hoang sơ phủ ruộng đồng
Không có hành vi mưu phản quốc
Không gì phải thẹn với non sông
Thục Nguyên USA

BUỒN
Buồn nào trổi khúc tận trời không
Buồn một nhân gian quá dị đồng
Buồn nỗi đời người khi bất hạnh
Buồn niềm thiện nguyện lúc chao đong
Buồn trong quá khứ nhiều đau khổ
Buồn ở tương lai lắm não phồng
Buồn cứ đăng đăng năm tháng lụn
Buồn nhoài phận kiếp nuối thương lòng
Buồn nhoài phận kiếp nuối thương lòng
Buồn lỗi vô tâm nhạt mặn nồng
Buồn nghĩa không tròn đừng vững trí
Buồn ơn chẳng trả chớ bình phong
Buồn thương cảnh sống trên quê mẹ
Buồn xót màu tang giữa cánh đồng
Buồn vẫn triền miên từ nghiệp chướng
Buồn nhìn giòng nước chảy trên sông
Hải Rừng USA
21/8/2016

ƠN ĐỜI
Ơn ngô cõng lúa mượt xanh đồng
On những lời ru vọng khoảng không
Ơn mẹ dìu nên người chịu khó
Ơn cha đưa thoát kiếp ăn đong.
Ơn thơ nghĩa bạn càng thêm đậm
Ơn bạn buồm thơ gió thổi phồng.
Ơn cả đất trời ta có mặt
Ơn nhiều nhiều lắm kín trong lòng.
Ơn nhiều nhiều lắm kín trong lòng
Ơn tựa hàn đông gặp bếp nồng.
Ơn xóm chung tay gìn mĩ tục
Ơn thơ tiếp sức ngợi thuần phong.
Ơn người thầy thuốc giàu y đức
Ơn chất anh hùng rạng núi sông
Ơn đó ghi sâu vào xướng họa
Ơn ngô cõng lúa mượt xanh đồng.
Trần Như Tùng Phú Thọ

NHỜ
Nhờ tâm quán triệt nghĩa chơn không
Nhờ nước dưỡng cây lúa trổ đồng
Nhờ đức thương yêu qua khổ nạn
Nhờ lòng thánh thiện thoát cân đong
Nhờ tu hỷ xả thôi sầu não
Nhờ bỏ tham si hết Phâp phồng
Nhờ nghe thiện hữu bàn kinh , luận
Nhờ lý đạo thông - Hết bận lòng
Nhờ Lý đạo thông hết bận lòng
Nhờ hương huệ trí tỏa ân hồng
Nhờ Tâm liễu ngộ Kinh thôi dẫn
Nhờ Thiền an định bất xuy phong
Nhờ nhìn sông suối hoàn sông suối
Nhờ lý viên dung Nhất thể đồng
Nhờ Pháp như như - Tâm chẳng động
Nhờ nhìn vạn tượng tựa dòng sông!
Hồ trọng Trí

CẢM
Cảm nỗi đời “thành,trụ,hoại,không”
Cảm trăn trở gởi tiếng tơ đồng
Cảm đường sinh tử vui tàn rụng
Cảm bước trầm luân khổ lắc đong
Cảm giấc chiêm bao dài đỏng đảnh
Cảm cơn mộng mị chút phiêu phồng
Cảm lời thi thiết tình tri ngộ
Cảm trí hiền minh nhóm lửa lòng
Cảm trí hiền minh nhóm lửa lòng
Cảm duyên bằng hữu đến khơi nồng
Cảm an bình dẫu ngày hoang địa
Cảm thảnh thơi dù tối lãng phong
Cảm khái bao dung tình rộng ngõ
Cảm ơn độ lượng nghĩa xanh đồng
Cảm từng ngọn cỏ màu hoa dại
Cảm nhật nguyệt ngời tỏa núi sông
Lý Đức Quỳnh Đồng Nai

NGHĨA
Nghĩa trọng muôn đời sáng đẹp không !
Nghĩa ơn lúa gạo của nương đồng
Nghĩa cao chân chính dễ đâu có
Nghĩa quý trung thành khó đếm đong
Nghĩa cả sớm hôm luôn khắc nhớ
Nghĩa nhân năm tháng nhớ ghi lòng
Nghĩa lo trọn vẹn nên gìn giữ
Nghĩa đến vui vầy khỏi phập phồng
Nghĩa đến vui vầy khỏi phập phồng
Nghĩa đi tỏa khắp dạ tươi nồng
Nghĩa luôn khơi dậy tâm thanh thản
Nghĩa mãi tô bồi đức gia phong
Nghĩa tới nương vườn tăng trí lực
Nghĩa hòa thôn xóm khởi tâm đồng
Nghĩa tình nhân ái khắp dân giã
Nghiã sáng dựng xây vững núi sông
Hồ Hắc Hải

THƯƠNG !
Thương mến gửi lời hỏi khỏe không?
Thương người tri kỷ dạ tâm đồng
Thương đời hoạn nạn nào so tính
Thương bạn bệnh tình chẳng đếm đong
Thương bởi thi bằng đâu quản ngại
Thương vì thân hữu há bơm phồng
Thương nhau bằng cả lời chân thật
Thương với trái tim một tấm lòng.
Thương với trái tim một tấm lòng
Thương sao kỷ niệm ngát thơm nồng
Thương lời tâm sự còn nguyên bản
Thương mối ân tình vẫn sắc phong
Thương nét triện trao ngời gió nội
Thương câu thơ họa thắm hương đồng
Thương người tri kỷ hoài tâm khảm
Thương mãi không vì cách núi sông.
Liêu Đình Tự

TÂM
Tâm bình thế giới lặng như không
Tâm động càn khôn cũng bất đồng
Tâm chứa ưu phiền luôn tính đếm
Tâm mang tự tại chẳng cân đong
Tâm an tuệ mở khai mào sáng
Tâm vọng triều cương sẽ phập phồng
Tâm sạch bao dung luôn khỏe trí
Tâm nhơ chấp trước mãi nao lòng
Tâm nhơ chấp trước mãi nao lòng
Tâm sáng nhìn đâu cũng thắm nồng
Tâm chẳng lo toan nhiều hạ nắng
Tâm còn vướng bận lắm đông phong
Tâm lành hóa giải bao mâu thuẫn
Tâm đẹp xua tan những bất đồng
Tâm có an nhiên đời hoán đổi
Tâm hành giới định chuyển non sông
Thủy Lâm Synh (CA)

MONG...
Mong lời thơ ngát giữa chân không
Mong nắng vàng tươi trải ruộng đồng
Mong bỏ tình xưa hồn vụn vỡ
Mong quên lệ tím mắt cay phồng
Mong vun hạnh phúc từng năm xới
Mong lấp niềm đau mỗi phút đong
Mong ngắm trăng thanh thời tuổi nhỏ
Mong ngàn sen nở trắng hoa lòng.
Mong ngàn sen nở trắng hoa lòng
Mong bóng diều bay khắp núi sông
Mong tiếng đàn tranh tình thắm thiết
Mong đêm hội ngộ rượu thơm nồng
Mong con no dạ trong tay mẹ
Mong lão ấm lòng giữa bão phong
Mong cảnh thanh bình năm tháng cũ
Mong mùa lúa chín ngập nương đồng.
Thy Lệ Trang USA


THIỀN
(Họa nương vận)
Thiền tịnh tâm an phải vậy không?
Thiền ngồi buông xả ý tương đồng
Thiền xua nỗi khổ đời phiền lụy
Thiền giải cơn đau khi tính đong
Thiền chữa bệnh tình mau chóng khỏi
Thiền làm trí não bớt căng phồng
Thiền luôn nuôi dưỡng tinh thần vững
Thiền tới lúc nào thỏa nguyện lòng.
Thiền tới lúc nào thỏa nguyện lòng
Thiền đem giấc ngủ mãi thơm nồng
Thiền không hay biết đêm mưa tuyết
Thiền chẳng còn nghe trời nổi phong
Thiền cảnh nhàn thơi miền cỏ nội
Thiền nơi thanh tịnh chốn hương đồng
Thiền tâm tự tại vui an lạc
Thiền thở khí thiên giữa núi sông.
Ngô Văn Giai
Virginia

ƠN
Ơn ngời diệu phát tỏ chơn không .
Ơn cuộc sống nầy mãi đẹp đồng .
Ơn mảnh đất quê sao tính xiết .
Ơn dòng sông tổ khó lường đong .
Ơn cha đùm bọc thêm mơ ước .
Ơn mẹ cưu mang bớt phập phồng .
Ơn nặng thầy cô truyền chữ nghĩa .
Ơn sâu thầm nguyện mãi ghi lòng .
Ơn sâu thầm nguyện mãi ghi lòng .
Ơn nghĩa thân thương đượm ngát nồng .
Ơn bạn chung trường ngời tuổi ngọc .
Ơn cùng huyết thống rạng tông phong .
Ơn vần lục bát tươi nguồn cội .
Ơn ý đường thi thắm đạo đồng .
Ơn biết bao tình khi trắc trở
Ơn lời chia sẻ vọng ngàn sông .
Lê sỹ Thu
*****************************
Chép từ Facebook của Xóm Đùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét