Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI - Lê Viên Ngọc cùng thi hữu





MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Sắc sảo nhìn chung cả chín mười
Chàng nào cô nấy cũng to người
Ruộng vườn cày cấy thì làm biếng
Kiểu cách phô trương chẳng phải lười
Ra phố lộng hành càng thích thú
Đua xe vùn vụt khoái vui cười
Khen cho thiên hạ đời nay ngộ
Phá phách tưng bừng dáng vẻ tươi
Lê Viên Ngọc

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Cuộc sống xưa nay khó vẹn mười
Giàu sang khốn khó cũng do người
Muốn đời phú quý nên cần kiệm
Mong cảnh phong lưu chớ biếng lười
Khối óc mở mang ươm trái ngọt
Bàn tay xây dựng ngát hoa cười
Khéo lo khéo liệu là êm ấm
Thanh thản tâm hồn cuộc sống tươi.
Trần Lệ Khánh

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Kìa xem đám trẻphải hơn mười
Đứa đỏ thằng hoe chẳng giống người
Mày mắt xăm xoi vầy lại nhác
Tóc tai chải chuốt thế mà lười
Lê la nhậu quán tìm trò chọc
Tụ tập đua xe kiếm trận cười
Mặc tiếng rầy khinh đầy lỗ nhĩ
Chàng ta vẫn cứ nhoẻn mồm tươi!
Nguyễn Gia Khanh

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Đếm các ngón tay đúng chẵn mười
Anh em nhà ấy bấy nhiêu người
Thói quen tự có là an hưởng
Bản tính trời sinh vốn biếng lười
Cha mẹ rầy la nào chịu đổi
Gia đình túng quẫn vẫn luôn cười
Sống thân dựa dẫm như tầm gửi
Mặc kệ người chê, họ cứ tươi !
Sông Thu

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Cha cho được chín muốn thêm mười
Vội vã lao nhanh suýt chạm người
Thấy bạn cầm tay dường hớn hở
Ôm eo vào quán chẳng chây lười
Mẹ rầy giả bộ qua loa hứa
Cô giảng làm ngơ khúc khích cười
Con cháu tiên rồng sao lạ nhỉ ?
Mây mù che kín tuổi xanh tươi !
Như Thu

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Con gái chòm Năm đủ bộ mười
Nói năng ứng xử trội hơn người.
Dung nhan dễ ngắm tài sơi vặt
Tính nết thường chê giỏi dựa lười.
Chung tuổi đôi mươi phần thích hất
Cùng tầm trăm bảy nửa hay cười.
Hôm qua có chục chàng trai tới
Mỗi gã nhìn ra một nét tươi .
Trần Như Tùng


MƯỜI, NGƯỜI, LƯỜI, CƯỜI, TƯƠI
Bao phen đã chín bỏ làm mười
Mà hắn vô tâm chẳng sửa người
Tiệc rượu, tiệc trà luôn thoải mái
Việc nhà, việc sở lại chây lười
Nhậu tràn ngất ngưỡng loe mồm nói
Say khướt nhởn nhơ toét miệng cười
Bỏ mặc nợ nần con vợ gánh
Lấy chồng như rứa có còn tươi ?
Thy Lệ Trang

MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Trông lên mười gã, ngán luôn mười
Chẳng nhận rằng tao có gốc… người
Bày vẽ trò ma vua… quyết liệt
Thực thi  việc tốt chúa… trây lười
Biển sông ô nhiễm, buông tuồng quản
Đất nước lầm than, tỉnh rụi cười
Lũ giặc muôn đời tiên tổ dạy…
Bắt tay kết bạn miệng mồm… tươi!
Cao Bồi Già
05-04-2017


MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Lại nhớ khi xưa tuổi chẵn mười
Con đông nhà nọ có nhiều người.
Ruộng nương mùa vụ thì không biếng
Đàng điếm đua chơi lại rất lười.
Năng nổ học hành  anh quẩn chí
Chăm lo công chánh chị hay cười.
Cả nhà ai nấy đều vui sướng
Vẻ mặt người nào cũng thấy tươi.
Huy Phương


MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Đời tui đẹp muốn chín thêm mười
Thời đại tầm cao vẹn cả người
Mắt mũi xì-tai nhìn phải hút
Eo mông chuẩn mực ngắm thôi lười
Cho nàng đỏm dáng phờ tiêu chảnh
Để mợ lòe duyên choáng tịt cười
Thế giới đang đà bung thẩm mỹ
Ta lòng vạn tuế rượi rười tươi
Lý Đức Quỳnh


MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Thanh niên chín kẻ hết trên mười
Quần áo nhố nhăng chẳng giống người
Tóc nhuộm,mình xâm đâu biếng nhác
Mông bầy ngực lộ nỏ chây lười
Trẻ nghèo bới rác khô môi khát
Công tử đua xe khản tiếng cười
Vô cảm niềm đau chung đất nước 
Điềm nhiên tận hưởng cả bầy tươi.
Thanh Hoà 

BUỒN CHO CON CÁI
(Mười Người Lười Cười Tươi)
Thôi nhé hai năm đã rõ mười
Chứng mô tật nấy rõ dơ người.
Mắt la mày lét theo phường trộm
Bụng phưỡn lưng đơ góp hội lười.
Thầy dạy chẳng nghe cong miệng cãi
Mẹ bày không thấu dẩu môi cười.
Chuốc dăm chén rượu thành anh Chí 
Đợi bát cháo hành Thị Nở tươi .
Phan Tự Trí



MƯỜI NGƯỜI LƯỜI CƯỜI TƯƠI
Các trẻ thời nay tuổi tám , mười 
Học hành chẳng được để nên người 
Sờn vai chạy ngược luôn mau lẹ 
Rách áo lên xuôi chẳng biếng lười 
Chủ mướn lau bàn lòng hớn hở 
Người thuê rửa chén miệng trao cười 
Em thơ vô tội đời nghèo khó 
Xã hội buồn đau mất nét tươi 
Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét