Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

CUỒNG PHONG – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu




CUỒNG PHONG
Khi trời tức giận nổi cuồng phong
Quật đổ ngang tàng, có hoá không
Mặc kệ người đời ra sức chống
Dù cho cõi thế cố tình gồng
Vung tay ắt sẽ làm câm họng
Trở gió thì rồi phải chổng mông
Chẳng thể xoay chiều hay đổi giọng
Cầu xin đã muộn bởi vương tròng.
Lưu Xuân Cảnh
21.04.2017

HỌA:

QUYẾT CHIẾN
Trung Quốc bạo hành xâm phạm biển
Việt Nam quyết liệt đánh tan tròng..

(Thtk)
Trung hoa hiếu chiến tạo kình phong

Quốc sách ngông cuồng có thấu không?
Bạo lực dàn quân… ra sức đóng
Hành tung xây đảo…* lấy thây gồng
Xâm lăng lãnh hải thời vô vọng
Phạm luật “Lưỡi bò” chớ ước mong
Biển đảo, Chủ quyền luôn nhất thống
Việt Nam Quyết Liệt Đánh Tan Tròng…
Đức Hạnh
22.04.2017
* Bão phá hủy công trình Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Hoàng Sa, http://vietbao.vn/…/Bao-pha-huy-cong-trinh-T…/209711674/159/
Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn

TIỀU ÔNG
Vũ trụ hôn trầm chuyển bắc phong
Mơ hồ xóa sạch của trần không
Ngày xiêu ngõ lửa tiền đang chống
Tháng rướn nhà băng bạc cố gồng
Sấm nổi cờ tan rêm bể họng
Đao chùng trống thủng vỗ khua mông
Tiều ông đắc lợi đành câm giọng
Muốn mở vòng vây đỡ vướng tròng
22.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét