Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

CON SÔNG QUÊ – Ông Nga Chu cùng thi hữu





CON SÔNG QUÊ
Mỗi ngày lại đứng ngắm sông quê
Nước lững lờ trôi sóng nhẹ về
Sương sớm giăng mờ nơi sườn núi
Khói chiều lan tỏa chốn triền đê
Người đi mải miết quên lời hứa
Kẻ ở chờ trông lãng hẹn thề
Vệt tím chân trời mây thả dáng
Hừng đông sáng rực cảnh thêm mê...
                          Ông Nga Chu
                  Vĩnh Tường,16. 04.2017

HỌA:

NHỚ TUỔI HOA NIÊN
(Điêp từ: nhớ)
Lữ khách xa nhà mãi nhớ quê
Sông Trà, Thiên Ấn… nhớ trôi về
 Nhớ thời nghịch ngợm trong trường lớp
Nhớ thuở hoang đàng đưới bãi đê..
Nhớ cảnh hè sang ngời cánh mộng
Nhớ cành phượng nở vẹn câu thề   
Nhớ bao kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhớ tuổi học trò thỏa thích mê…
                             Đức Hạnh
                            18.04.2017

THƯƠNG EM
Cứ mỗi chiều nào ngắm cảnh quê
Thì bao đau xót lại ùa về
Kìa bên gốc gạo ghi lời ước
Đó giữa thân sưa khắc chữ thề
Đạn giặc xới cày trên mặt cỏ
Em mình nằm lại cạnh sườn đê
Chiến tranh đã tạnh nhiều năm tháng
Anh vẫn cuộn trào nỗi mẩn mê...
                          Tau Dotrong
                    Bắc giang,18.04.2017

VỀ QUÊ 
Trên đường trở lại một miền quê
Kỷ niệm ngày xưa bỗng ập về...
Rẫy lúa em cào bung gốc cỏ
Vườn cà anh hái trải chân đê
Dòng sông thuở ấy nơi mình hứa
Gốc gạo hồi nao chốn bậu thề
Gặp gỡ buồn vui cùng cạn chén
Xum vầy cảnh thực ngỡ mình mê...
                          Lưu Thủy
              Vĩnh Phúc 17.04.2017

MÃI MÊ
Đã nhớ mang quà bởi gặp quê
Dòng sông thuở ấy đọng khi về
Hồ Vân mát rượi xanh vờn núi
Ruộng mía dày ôm đỏ ngoài đê
Chợt dáng nâu sồng em vẫn thế
Chìm tông thẫm hiện kẻ dai thề
Vương lòng quyến lại đành không thể
Thắm dạ mơ hoài khởi mãi mê...
                      Mạc Trọng Khánh
                           17.04.2017

QUÊ TÔI 
Sống ở đô thành luôn nhớ quê
Mỗi năm mươi bận vẫn đi về
Que hương văn hiến vùng Kinh Bắc
Làng xã thuần phòng ở ngoại đê
Truyền thống tôn sư luôn giữ trọn
Danh thơm khoa bảng được ghi thề
Mời bạn đến thăm thì sẽ thấy
Nơi đây giàu đẹp thật là mê...
                        Dinh Hieu
             Bắc Ninh, 17. 04.2017

TÌNH QUÊ!
Trong tim ai cũng có tình quê
Khắc khoải từng đêm nỗi nhớ về
Chấp chới cánh cò vờn ruộng lúa
Dập dìu diều sáo lượn triền đê
Dòng sông thuở ấy nơi hò hẹn
Bến nước năm xừa chốn nguyện thề
Rạo rực đầu thôn buông nắng sớm
Bồi hồi cuối xóm trải lòng mê!
                       Dong Duy Vo
                 Biên Hoà, 17.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét