Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Chùm thơ HUY VỤ

Tác giả Huy Vụ


ĐỐI ẨM CÙNG TRĂNG
       (Triệt hạ)

Đối ẩm bên hiên với trăng và…
Trông vào đáy cốc tóc mồi da…
Câu thơ bí rị hình như vẫn…
Chén rượu liêu xiêu mới biết là…
Phận liễu bao người suy hẳn họ…
Thân bèo lắm kẻ nghĩ rằng ta…
Mai ngày mới biết ai rồi cũng…
Ki cóp mà chi biết chẳng thà…
                                     HV 10/04/16


NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
         
Thành phố sương mù tưởng nhớ anh,
Người về cõi Niết ngủ an lành.
Lời ca vẫn trỗi yêu nhân loại.
Sóng nhạc không ngừng phản chiến tranh.
Một đóa vô thường, hoa ước sạch.
Nối vòng tay lớn, biển cần xanh.
Mưa hồng ,hạ trắng nghe da diết.
Quán trọ dương trần chợt vắng tanh.
                                        HV 10/04/17


RƯỢU TỰ TÌNH

Soi vào đáy cốc ngỡ hình ai
Tóc muối pha sương nắng sạm dài.
Bả lợi bao phen chùn khớp gối.
Mồi danh mấy bận rã bờ vai.
Đã toan buông bỏ mà không đặng.
Lại tính đa mang dẫu bất tài.
Mới biết sân si đời khó diệt.
Dễ gì thoát được gót trần ai.

Trần ai vẫn vọng tiếng cô liêu.
Nghiên bút như ta kể cũng liều.
Viễn xứ may ra còn kẻ đoái.
Quê nhà  thử hỏi mấy người yêu?
“Đông phong bất dữ Chu Lang tiện
Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều”*
Thành bại sang hèn dường có số
Hồ trường chửa cạn đã liêu xiêu.
                                          HV 11/04/17
*Mượn hai câu thơ của Đỗ Mục trong bài: “Xích Bích hoài cổ” tạm dịch là:Gió đông nếu không thuận tiện cho Chu Du ,thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng tước đã khóa chặt hai nàng Kiều (Tam quốc diễn nghĩa).



 QUỲNH HƯƠNG
         
Hoa quỳnh hai tiếng đỗi thân thương.
Nốt nhạc phiêu diêu động cõi thường.
Sắc trắng cho say câu tuyết nguyệt
Hương nồng để thắm chữ uyên ương..
Giai nhân vẫn mộng bờ vai chắc.
Lãng tử thầm mơ cặp má hường.
Thanh khiết tinh khôi đời khát vọng.
Để lòng lữ khách kéo tơ vương.
                                          HV 12/04/17

 BUÔNG XẢ
         
Thôi kệ muôn điều cũng sẽ qua.
Sao đi hết được chốn ta bà.
Bạn thân trọn kiếp tình không đổi .
Tri kỷ một đời nghĩa khó pha.
Nghiên bút mong gìn câu tiết tháo.
Văn thơ nguyện giữ nét nhu hòa.
Dẫu mai có hóa thành mưa bụi.
Trong cõi vô thường em biết ta.
                                          HV 12/04/17


NHÌN HOA SIM NHỚ HỮU LOAN
         
“Chiều hoang biền biệt” tím hoa sim*
Vẳng tiếng tiêu sầu buốt nhói tim.
Sắc áo hôm nao sương gió phủ.
Bình hoa ngày cưới khói nhang chìm.
Người trông dưới bến mờ tăm cá.
Kẻ đợi bên đời bặt bóng chim.
Nắng tắt tái tê đường viễn xứ
Tiếng đời lạnh lẽo tiếng lòng im.
                                         HV 13/04/17
                                                                     nguyenhuyvu62@gmail.com
*Mượn câu trong bài “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét