Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Võ Tấn Hùng mời họa thơ Thanh Huyền

Nhà thơ Hiền Đức ở Hậu Giang, sau hơn một năm bị bạo bệnh và qua đời ngày 19 tháng giêng năm Đinh Dậu (2017) đã để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình và bè bạn gần xa. Để kỷ niệm tình nghĩa, công lao ân đức của chồng, nhà thơ Thanh Huyền có viết hai bài thơ PHÚT BIỆT LY và GIỌT LỆ TÌNH. Kính mời quý thi huynh, thi hữu cùng hoạ. 

Thơ họa xin gởi về : 
Hùng Võ Tấnhutazox@gmail.com

Võ Tấn Hùng

PHÚT BIỆT LY
(Bài xướng)
Tai biến thình lình đến với anh,
Dập vùi lá thắm phải xa cành.
Chia quyên khắc khoải lòng đau xé,
Rẽ thuý ngậm ngùi lệ chảy quanh.
Mây nước bâng khuâng tròn tám tiết,
Trăng sao thổn thức suốt năm canh.
Người đi đưa tiễn hồn tan nát,
Giây phút biệt ly lại nỡ đành.
Vị Thanh,11.02.2017
THANH HUYỀN

BIỆT LY
(Bài hoạ)
Từ nay nhà cửa vắng xa Anh,
Một giấc nghìn thu lá rũ cành.
Dứt nghĩa não nề tim quặn thắt,
Đoạn tình nhức nhối lệ nhoè quanh.
Gió trăng ngơ ngác luôn bao khắc,
Hoa cỏ ngậm ngùi suốt mấy canh.
Đưa tiễn người đi lòng đứt đoạn,
Âm dương đôi ngả phải cam đành?
Bình Định, 09.03.2017
VÕ TẤN HÙNG

GIỌT LỆ TÌNH
(Bài xướng)
Trời đã xuân rồi vẫn giá băng,
Màn mưa ly biệt trắng sương giăng
Tiễn anh lệ đọng nhoà mi ngọc,
Nhìn áng mây trôi thẹn cát đằng.
Gắn bó ba sinh chưa mãn cuộc,
Hẹn hò đại thọ vượt bao trăng.
Năm lăm xuân chẵn tình không cạn,
Cách mấy muôn trùng lạnh gối chăn.
Vị Thanh,11.02.2017
THANH HUYỀN

KHÓC ANH
(Bài hoạ)
Cuộc đời ngắn ngủi tựa sao băng
Biền biệt người đi mưa mãi giăng.
Phòng gấm đớn đau thân bút ngọc,
Thềm hoa ủ rũ cánh chu đằng.
Niềm đau chôn chặt theo năm tháng,
Nỗi nhớ hoà cùng với gió trăng..
Cầu Nại bước qua sao ngoảnh lại
Não nề dương thế phận đơn chăn!
Bình Định, 09.03.2017
VÕ TẤN HÙNG





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét