Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

TRĂNG &THƠ – Cư Nguyễn cùng thi hữu





TRĂNG &THƠ
Trăng tiễn theo thuyền trải tiếng thơ
Trăng thầm thổn thức trọn tình thơ
Trăng thương tưởng tiếc, trao than thở
Trăng thẹn thùng tìm, trả tuyệt thơ
Trăng thất tình trông toàn trắc trở
Trăng tàn tạ tủi trút tâm thơ
Trăng treo thẫm tối trầm tư tợ…
Trăng thả tơ trời thánh thoát thơ
                               Cư Nguyễn

HOẠ:


1. TÌNH TRĂNG

Trăng đến gian trần tỏa cánh thơ
Trăng mời sông núi dệt tình thơ
Trăng tung tăng múa ngời muôn thuở
Trăng phất phới cười đẹp tuổi thơ
Trăng chúc tình người luôn thắm nở 
Trăng mừng cuộc sống mãi nên thơ
Trăng yêu công lý, không lầm lỡ…
Trăng thích muôn nhà lấp lánh thơ .
                                      Đức Hạnh


2. THƠ & TRĂNG
Thơ huyền ảo lộng giữa mùa trăng
Thơ rượu nhân tình kiếp gió trăng
Thơ rạng rỡ nguyền say với nắng
Thơ ngào ngạt ái lịm cùng trăng
Thơ nồng vũ khúc mơ màng lẵng*
Thơ diệu nghê thường lả lướt trăng
Thơ dạt dào tim ngàn cõi vẳng
Thơ hòa muôn điệu dặt dìu trăng.
                                       Hàn Sỹ

3. TRĂNG YÊU THƠ
Trăng tỏa thuyền tình thánh thót thơ
Trăng tàn trăng tỏ trọn thi thơ
Trăng thao thức tận thời than thở
Trăng tấn tới như thể tạ thơ
Trăng trải tính tang thường trắc trở
Trăng từng thanh thoát tặng trời thơ
Trăng trao thế thái tình thân thiện
Trăng thích tung tăng tựa tuổi thơ .
                                    Đức Hạnh

4.TRĂNG, TỬU, THƠ
Trên trời Trăng tỏ, Tửu thèm Thơ
Tửu thoát thế trần, Trăng tập Thơ
Trăng tạo Tửu tình thành thi tứ
Tửu trào tâm trạng thoả Trăng Thơ
Thao thao Thơ Tửu trình Trăng tuyết
Tuyệt tuyệt Tửu Trăng thích truyện Thơ
Tiên Tửu thưởng Trăng Thơ thánh thót
Tửu trèo thang tới tiếp Trăng Thơ.
                              Tau Dotrong
                     Bắc giang,16.03.2017

5. THƠ TRĂNG 

Trăng thức tinh tường thắm thiết thơ
Trăng  treo trằn trọc tái tê thơ
Trăng thu tơ tưởng thời tơi tả
Trăng thỏ tư tình tuyết thẩn thơ
Trăng trữ thẹn thùng tha thiết tớ
Trăng tàn tan tác thẩn thờ thơ
Trăng thương thế thái trơ trăn trở
Trăng tỏ tận tường thổn thức thơ.
                                 Vetra Tho
                               17.03.2017 

1 nhận xét:

  1. Xin đính chính: Bài họa 1.TÌNH TRĂNG câu 8 như sau:

    Trăng yêu công lý, không lầm lỡ…

    Trả lờiXóa