Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

TẢN MẠN - Thơ mừng ngày 8/3 của Tuan Nguyen cùng thi hữu





CHÚC MỪNG NGÀY LỄ PHỤ NỮ 8-3
    MỘT NỬA THẾ GIỚI XINH ĐẸP

TẢN MẠN

Đinh Dậu , con gà có đẹp không?
Đời lo bương chải đã khơi dòng
Đàn con ríu rít bên chân mẹ

Nỗi khổ vây trùng cạnh áo bông *
Lễ Lộc Xuân thời luôn nhớ đợi
Ngày vui Phụ nữ rất hằng mong
Thương thay má phấn hồn son sắc
Một đóa hoa xinh tỏ tấm lòng.
                        Tuan Nguyen
                          07.03.2017
HỌA:

HOA THÁNG BA
         (Thbtt)
Tháng ba, mùng tám, nhớ hay không!
Không thấy thơ yêu, đã trổ dòng
Dòng trải vườn hồng ngời cánh bướm
Bướm trao đóa mộng rực muôn bông
Bông mừng Lễ hội thêm niềm nhớ
Nhớ bóng ân tình mãi ước mong
Mong cảnh Gia đình duyên thắm nở
Nở hoa Hạnh phúc đẹp cung lòng.
                                 Đức Hạnh
                                 07.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét