Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

RU TA GIỮA ĐỜI – Tuan Nguyen cùng thi hữu





RU TA GIỮA ĐỜI
Thả cuộc vô tư trải bến đời
Cho hồn thanh thản mộng ngàn khơi
Bôn ba rồi cũng bao ngần ấy

Quắn quíu được gì , chỉ vậy thôi
Thế sự mơ màng như lắng đọng
Nhân tình ngẫm nghĩ cứ xa xôi
Trăm năm rộn rã buôn ngày tháng
Thả cuộc vô tư trải bến đời .
Tuan Nguyen
25.02.2017

 HỌA:

1.TRẢI HƯƠNG ĐỜI
Người thả tơ lòng qua bến mộng
Ta hòa suối nhạc trải hương đời

(Thtk)
Người gieo nhân ái, nở hoa đời
Thả cánh tâm hồn vượt biển khơi
 dệt công minh tình mãi vọng...
Lòng khơi chân lý nghĩa nào thôi!
Qua cơn bão tố thuyền chung lối
Bến đợi an bình cảnh hợp đôi
Mộng thắm xuân hồng đang vẫy gọi
Ta Hòa Suối Nhạc Trải Hương Đời. 
Đức Hạnh
25.02.2017

2. CÕI TẠM TRẦN ĐỜI
Thân ta hiện diện cõi trần đời
Cũng sớm tan tành dạt bể khơi
Đã gặp chông chênh rời nghĩa dối
Từng dồn hiểm độc rã tình thôi
Hồn này chỉ sánh cùng tro bổi
Xác nọ sao bì với thịt xôi
Chốn tạm phù du nhiều biến đổi
Thân ta hiện diện cõi trần đời.
Lưu Xuân Cảnh
 25.02.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét