Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

NHẮN KHÁCH VIỄN PHƯƠNG - Hà Thành Nữ Sĩ cùng thi hữu





NHẮN KHÁCH VIỄN PHƯƠNG
Trăm năm duyên nợ chuyện thờ ơ
Bến nước mười hai luống hững hờ
Sáu nút tuyết phơ đôi mái tóc
Tám dây liễu rũ nửa mành tơ
Bốn bề cố quốc quyên năn nỉ
Một giấc hương quan bướm dật dờ
Ba bảy mai vừa xuân chín chục
Muôn ngàn xin đợi khách làng thơ
Hà Thành Nữ Sĩ
(Báo Phụ Nữ Tân Văn - Saigon  1931)

DUYÊN HỜ...
Nhắc chuyện trăm năm cứ ú...ơ...
Một hai ba bốn...lửng duyên hờ!
Để tằm chín khúc vò muôn chỉ
Cho nhạc nửa cung rối vạn tơ
Bảy hẹn sáu quên thành lú lẫn
Tám thương mười nhớ hóa dù dờ
Ngàn giây phút hứa bay theo gió
Đôi lứa không thành tủi khách thơ.
                          Trần Lệ Khánh

BẾN MƠ
Tấc dạ mong chờ vẫn thế ơ!
Thương ai vạn lý thỏa duyên hờ
Tam tòng một kiếp ươm tình nghĩa
Tứ đức đôi bờ dệt tóc tơ 
Hai quả tim yêu nồng mảnh lưới   
Mười năm hương lửa thắm dây dờ
Sáu lăm tuổi hạc hồn xao xuyến
Bảy tám câu vần gợi ý thơ.
Như Thu   
(17-3-2017)

CỒN MỘNG

Bên cồn nghìn tiếng hát à ơ
Cái cuộc trăm năm nỡ thế hờ
Đôi bóng cô đơn hai chiếc bóng
Triệu tơ tình lẻ ức vòng tơ
Tám đời nấu bếp ngàn ông núc
Chín đứa buông câu một sợi dờ
Hỡi khách muôn phương ba vạn sáu
Mười mươi vẫn đẹp vạn vần thơ
Lê Viên Ngọc 
(Di Linh 17-3-2017)

MỘT… MƯỜI

Một dạ chung tình lại rứa ơ!
Hai thương sao cứ mãi ri hờ ?
Ba sinh xưa dẫu nguyên xe tóc
Bốn kiếp nay đành dở mối tơ 
Năm tủi mời ai chiêu “quốc lủi”*                                  
Sáu đau đãi bạn nhắm “thờ dờ”**
Bảy quên mong khỏi sầu cô quạnh                                           
Mười nhớ Viên chàng gửi họa thơ.
Phan Tự Trí   
(27-3-2017)
** rượu, thịt dê


THƯƠNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thất bát đau lòng mãi ất ơ
Trăm cay nghìn đắng nuốt vui hờ
Đôi con chim hót mù sương núi
Một bước khách về trắng tóc tơ
Nửa giấc canh tàn qua dật dật
Ngàn đêm khắc tận đến dờ dờ
Người đi chín nhớ thêm mười đợi
Cổ độ dâng sầu vạn nẻo thơ
Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét