Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

NGUYỆT QUẾ - Võ Tấn Hùng họa thơ Hoa Lý

NGUYỆT QUẾ
(Bài họa)

Nhà em nguyệt quế cứ lừng hương,
Hòa quyện gió mai phả cuối đường.
Đóa trắng nở chùm xao giọt nắng,
Cành xanh xòe tán đọng hơi sương.
Người đi pháo nổ hoa xa lạ,
Kẻ ở chiều rơi lá khác thường.
Qua ngõ xốn xang bao kỷ niệm,
Tình đầu dang dở mãi tơ vương!
Bình Định,05.03.2017

VÕ TẤN HÙNG


CHÙM NGUYỆT QUẾ
(Bài xướng)

Nguyệt quế nhà ai tỏa ngát hương,
Xuyến xao,xao xuyến kẻ bên đường.
Từng chùm trinh trắng phơi nền lá,
Năm cánh nõn nà hứng giọt sương.
Mộc mạc, đơn sơ mà quyến rũ,
Kiêu sa, đài các vẫn bình thường.
Nhìn hoa tưởng nhớ người trong mộng,
Kỷ niệm theo về mãi vấn vương.
HOA LÝ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét