Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

KIẾP THƠ - Tường Vân cùng thi hữu





KIẾP THƠ
(Đương đối)
Sao đành bỏ bạn nửa trường đua
Để mặc tình tôi bọt sóng lùa
Giữa cõi thăng trầm bao biến cố
Bên đời tạm bợ mấy hơn thua
Tơ guồng chỉ lạc trăm đường rối
Cánh cổng buồng tim ngọn gió đùa
Một kiếp thơ sầu chôn đáy huyệt
Ai người nuối tiếc ngỏ lời mua ?
                               Tường Vân
​                               19.03.2017
HỌA:

TÌNH ĐỜI!
Chấm phá tình đời một điểm đua
Thế rồi tan tác tựa mây lùa
Gió trăng hờ hững hồn thao thức
Hoa bướm mơ hồ cảnh được thua
Dỗ giấc an nhiên nào hối thúc
Khơi màu tự tại chớ bông đùa
Thương yêu, anh gửi lời thân ái
Muốn dệt cung đàn chẳng bán mua!
                                      Đức Hạnh
                                     20.03.2017

MỘNG MƠ
Sân đời vẫn vậy lắm đường đua
Thế sự bàng quang để gió lùa 
Một chữ ân tình dăm kẻ bán
Đôi vần hỷ xả mấy người mua 
Còn nghe nắng luận điều hư mất
Lại thấy mây bàn những đuợc thua 
Nhịp sống quay cuồng bao biến đổi 
Mộng mơ quý lắm phải đâu đùa !
                                   Ngọc Liên
                                    19.03.17

KIẾP TRĂNG
Chậm rãi vươn mình chẳng phải đua
Lần lên bóng sáng, đám mây lùa
Khơi màn dạ khúc, đêm vừa đến
Dạo bản tình ca, nhạc luyến thưa
Gợi ấm cung thơ, tình thả lỏng
Nương dòng mộng mị, gió lay đùa
Than ôi ! Nửa kiếp ngày xa vắng
Khắc đến canh tàn biệt thoáng đưa...
                                Tuan Nguyen
                                 20.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét