Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI





XƯỚNG:

1) PHÚT BIỆT LY

Tai biến thình lình đến với anh,
Dập vùi lá thắm phải xa cành.
Chia quyên khắc khoải lòng đau xé,
Rẽ thúy ngậm ngùi lệ chảy quanh.
Mây nước bâng khuâng tròn tám tiết,
Trăng sao thổn thức suốt năm canh.
Người đi đưa tiễn hồn tan nát,
Giây phút biệt ly lại nỡ đành.
        Vị Thanh 11-02-2017
              Thanh Huyền

2) GIỌT LỆ TÌNH

Trời đã xuân rồi vẫn giá băng,
Màn mưa ly biệt trắng sương giăng.
Tiễn anh lệ đọng nhòa mi ngọc,
Nhìn áng mây trôi thẹn cát đằng.
Gắn bó ba sinh chưa mãn cuộc,
Hẹn hò đại thọ vượt bao trăng.
Năm lăm năm chẵn tình không cạn
Cách mấy muôn trùng lạnh gối chăn.
                       Vị Thanh 11-02-2017
                            Thanh Huyền

HỌA

Thay nén tâm nhang,phân ưu sẻ buồn tới Nhà thơ Thanh Huyền,cùng gia đình và quyến tộc!
         
1) PHÂN ƯU
   Họa bài "Phút biệt ly"

Sinh ly tử biệt... chẳng "chừa"anh?
Xa xót thu đi lá bỏ cành!
Sầu nẫu thân tâm sầu thắt lại,
Lệ đằm khóe mắt lệ trào quanh!
Song thưa trăng lọt mơi phiền muộn,
Phòng quạnh gió lùa buốt thấu canh!
Rẽ thúy lìa quyên... đau xé ruột!
Sinh ly tử biệt, dạ khôn đành!?
             Bắc Hà 13-03-2017
              Nguyễn Huy Khôi        

2) TÌNH LY BIỆT
    Họa bài "Giọt lệ tình"

Mái đầu trắng lạnh dải tang... băng,
Tê tái hồn em mưa tuyết giăng!?
Xuân sắc chưa phai lời thệ hải,
Hoàng hôn đã tắt chuyện thâm đằng!
Bóng hình lưu dấu vùi tâm não,
Hoài niệm khôn khuây gửi gió trăng.
Trở giấc nghẹn ngào... ôm gối chiếc
Ấp iu hơi ấm ủ hồn chăn!
                     Bắc Hà 13-03-2017
                     Nguyễn Huy Khôi        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét