Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

BIỂN LẶNG - Tuấn Nguyên cùng thi hữu





BIỂN LẶNG
Em về biển lặng nắng hừng khơi
Sóng sánh, reo vui sóng* vỗ lời
Mây trắng kết tinh lòng ấm vợi
Trời thanh giăng kín nước xanh ngời

Thân ngà uyển chuyển chân trần thả
Gót ngọc êm đềm để mộng lơi
Xin hãy in sâu hằng dấu bước
Cho tràn kỷ niệm mãi đừng trôi.
                            Tuan Nguyen
                              24.03.2017
HỌA:

BIỂN TÌNH
Sóng nổi thuyền tình vượt biển khơi
Trăng sao nhè nhẹ hát muôn lời
Khung trời lồng lộng mây xanh biếc
Mặt nước mênh mông Nguyệt sáng ngời
Thánh thót âm thanh tình mãi trổi
Du dương làn điệu nghĩa không lơi
Vườn thơ thắm nở hoa tươi thắm
Kỷ niệm.. nồng nàn mộng chẳng trôi.
                                       Đức Hạnh
                                      25.03.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét