Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

VỀ QUẢNG TRỊ

  Xướng họa của
Nguyễn Trí Quang và Võ Tấn Hùng  

 VỀ QUẢNG TRỊ   

 (Bài hoạ)

Quảng Trị mai về ghé lại anh,
Kiểng quê nhớ mãi chút ân tình.
Lụi nem Chợ Sãi thơm dai đậm,
Canh ám Làng Lam béo ngọt lành
Thành Cổ vần thơ xao nắng đỏ,
Triệu Phong sóng lúa dợn trời xanh.
Cửa Tùng đêm xuống bao tâm sự
Lỗi hẹn cùng ai nỡ đoạn đành?
        Bình Định,15.02.2017
        VÕ TẤN HÙNG
*

    MỜI EM VỀ QUÊ ANH
           (Bài xướng)
Em về Vĩnh Định chốn quê anh,
Khói sóng lam mơ ẩn nhiệt tình.
Canh ám thanh tao hương dịu ngọt,
Mắm đam thơm đượm vị ngon lành.
Khi đi mãi nhớ miền quê kiểng,
Trở lại thêm yêu cảnh lúa xanh.
Ở đó bao lời ta gửi gắm,
Ai ơi! Lỗi hẹn hỏi sao đành!
          (Xuân về trên Thành Cổ)
            Quảng Trị, 09.2016

        NGUYỄN TRÍ QUANG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét