Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

PHƯỚC TRÍ

Thơ Xướng Họa
Như Thị,Trần Ngộ
PHƯỚC TRÍ 
Xuân về Ngũ Phúc “五福” có lâm môn…?
Lệ thuộc Tàu chi để mất hồn
PHÚ hết là do nhân đã mãn
QUÝ lưa cũng bởi quả đang tồn
THỌ mong thường tại như Bành Tổ
KHANG muốn cửu trường tợ Thái sơn
NINH mãi khinh an nhờ lặng lẽ
Nên đầy Phước Trí “
福智 ”giữa càn khôn
Như Thị

BÀI HỌA

ĐẦU NĂM LỄ PHẬT
Đầu năm con đến cửa thiền môn
Lễ Phật cầu an mát dạ hồn
Tứ đại trăm năm rồi tử biệt
Giac linh muôn thuở vẫn sinh tồn
Đời vui dẫu phận còn băng hải
Kiếp khổ thân dù.cõi tuyết sơn
Một niệm Di Đà hành pháp thiện
Tu tròn hiếu hạnh mới nên khôn
Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét