Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

NÔNG TRẠI MẬT PHONG - Thanh Hòa và thi hữu




Xướng họa của 
Thanh Hòa, Trịnh Cơ, Sông Thu, Như Thu, 
Thy Lệ Trang, Thục Nguyên


BÀI XƯỚNG
NÔNG TRẠI MẬT PHONG

Xuân sang cánh én liệng ngang trời
Sức sống bừng lên dậy khắp nơi
Tí tách vỏ Phong dòng mật chảy*
Bùng bùng lều Ngọt, máng cây mời*
Rộn ràng bày trẻ reo nguồn lạc
Thanh thản cả nhà, hưởng thú vui
Québéc dẫu xa ngàn dặm thẳm
Nhớ về mùa cũ dạ khôn vơi!

 *Nước nhưạ cây Phong nấu thành mật sirop d'érable, mỗi mùa Xuân các cabane à sucre có tổ chức ăn uống  nhẩy rất vui.
Thanh Hoà
 
Canada


BÀI HỌA

CHIỀU XUÂN ĐÓ

Chim én ngày Xuân lượn khắp trời
Hoa đồng cỏ nội đẹp nơi nơi
Rừng thưa êm mát như chào ngóng
Suối vắng trong thanh tựa đón mời
Du khách thẫn thờ nghe đắm đuối
Lòng người ngây ngất thấy tươi vui
Em ơi, có nhớ bên sông vắng
Kỷ niệm một chiều thật khó vơi!
Trịnh Cơ 
Paris


NGÀY XUÂN

Khi chim én lượn vút ngang trời
Xuân đến rộn ràng khắp mọi nơi
Ấm áp nắng lên như vẫy gọi
Lao xao gió thổi tựa reo mời
Xóm thôn nô nức trong mùa hội
Làng bản tưng bừng với lễ vui
Trai gái trao nhau lời hẹn ước
Tình yêu muôn kiếp chẳng hề vơi.
Sông Thu


THỜI THƠ MỘNG

Lãng đãng mây bay một góc trời
Nắng hồng rạng rỡ khắp muôn nơi
Núi non hùng vĩ chim chuyền ngắm
Sông nước mênh mông bến gọi mời
Nhớ thủa đan tay mình khúc khích
Mê chiều khuấy nước bậu mừng vui 
Còn đâu tuổi dại đầy thơ mộng 
Kỷ niệm qua rồi dạ chẳng vơi !
Như Thu


XUÂN MƠ...

Xuân về nắng ấm tỏa muôn nơi
Hoa lá xinh tươi, hé nụ mời
Cành biếc, anh trao ngời ánh mắt
Áo xanh,em mặc ngát khung trời
Đàn bò êm ả...nhai thầm lặng
Bọn trẻ rộn ràng...hát rất vui
Nghi ngút đình làng hương khói lộng
Rượu mừng...rót mãi chẳng hề vơi !
Thy Lệ Trang


VỈ SAO?

Đừng hỏi gì tôi, hãy hỏi Trời
Vì đâu đôi ngã phải đôi nơi ?
Tớ đang tự chửa tim tan nát
Người đã đi theo tiếng gọi mời
Đất Mỹ quay cuồng nhiều lạc thú
Quê nhà góp nhặt chút buồn vui
Giờ đây trên xứ cờ hoa ấy
Sao giọt lệ sầu chửa thấy vơi ?
Thục Nguyên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét