Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

KIẾP THƠ - Tường Vân cùng thi hữu






KIẾP THƠ
Tàn đêm ngẫm được mấy câu quèn
Bút vẫn đau lòng nhỏ mực đen
Nét chữ chưa nhòa trên mảnh giấy
Nguồn thơ đã cạn giữa tim đèn
Duyên đời có lúc ngu ngơ lẫy
Nghĩa bạn sao giờ cắc cớ ghen
Để tuổi xuân buồn theo lá rụng
Rồi khi tống biệt lại không kèn !
Tường Vân
09.02.2017


HỌA:


1.
“Kiếp thơ” chao đảo tâm tình luận
Biển mộng xôn xao tiếng nhạc kèn.
BIỂN TÌNH
(Thtk)
Kiếp sống nhân sinh chẳng thể quèn!
Thơ trao ân nghĩa xóa mầm đen
Chao dòng mực thắm ngời trăng nước
Đảo đóa hồng hoa đẹp sách đèn
Tâm tính đường đời ta hãy ngẫm…!
Tình yêu chúng bạn cảnh nào ghen ?
Luận vườn thi hữu giàu hương sắc…
Biển Mộng Xôn Xao Tiếng Nhạc Kèn.
Đức Hạnh
10.02.2017

2.
TĨNH MỘNG
Trì tâm nặn chữ viết câu quèn
Ảo não moi từ vết mực đen
Lặng lẽ canh dài nghe tiếng kẻng
Từng đêm khắc khoải vọng chuông kèn
Anh về dỗ giấc vì em bực
Chị giũ hương nồng biết nhỏ ghen
Tĩnh mộng bình minh vừa tỏa sáng
Đành thôi hạ bút thổi ngay đèn.
Nguyễn Huy Vụ


3.
MÙA THƯƠNG NHỚ
Chẳng tiếc làm chi chút mộng quèn
Trông ngoài vỏ trắng ruột thì đen
Duyên vừa rực rỡ như vầng nguyệt 
Nghĩa vội hanh hao tựa bấc đèn
Có phải thơ nghèo nên giấy dỗi 
Hay là nắng mỏng để chiều ghen 
Tìm trong kỷ niệm mùa thương nhớ
Gió thoảng xa đưa mấy điệu kèn.
Ngọc Liên
09.02.2017


4.
BỒNG LAI...
Tả chút tình thơ những vận quèn
Quanh đời số phận vẫn còn đen
Kìa đang lạc lõng bầy chim én
Đó cũng đòng đưa bẩy ngọn đèn
Vén mảnh trăng tà xem nguyệt dỗi
Xua cành liễu thoảng ngó nàng ghen
Phù vân gạt bỏ vành tim nghẽn
Vọng quãng bồng lai tiếng thổi kèn
Thái Hưng


5.
PHẬN BÈO DÂU
Chẳng khác gì đâu lũ chó quèn
Thân tàn phận hẻo một đời đen
Gian phòng nắng rọi thay rào cửa
Tổ ấm trăng soi thế ngọn đèn
Khổ lụy mưa lùa khi giận dỗi
Buồn thay gió giật lúc hờn gen
Nhà im tiếng trẻ tàn tro bếp
Lúc tiễn ta đi vắng điệu kèn..!!
Nguyễn Lâm
10.02.2017


6.
RỘN GIỐNG KÈN!!!
Giữa một rừng thơ chỉ kiếp quèn,
Vui cùng hữu hảo thế nào đen!?
Đâu cần tĩnh tọa bên bàn giấy,
Cũng chẳng ngồi ngay cạnh bóng đèn!
Có thuở chờ lâu... làm vợ lẫy,
Bao lần ngóng mãi... để nàng ghen!
Thầm nghe nhã ý đang dần rụng...,
Thảo những vần hay rộn giống kèn...!!!
Dư Âm


7.
KHUYÊN
Chẳng bận rằng ta mấy chữ quèn
Cho dù cuộc sống lẫn vàng đen
Mình ham bởi sạch lòng trên giấy
Bạn ngưỡng vì không tủi trước đèn
Nóng lạnh tình thơ nào hãy ủ
Vui buồn bạn hữu nhé đừng ghen
Làm chi vạch lá tìm sâu mãi
Giữ lại niềm tin khỏi trống kèn
Nguyễn Châm 
10.02.2017


8.
LUẬT ĐỜI
Để ý làm chi những chuyện quèn
Khi màu trắng đục sẽ hoàn đen
Đồng không gột rửa làm sao sáng
Nghĩa muốn dồi trau phải mượn đèn
Tử kế bên mình lo giận dỗi
Ly kề miệng hố mãi hờn ghen
Rồi đây bỏ cuộc về bên chúa
Cũng chỉ buồn nghe nhịp trống kèn ./.
Thiên Hà
LCT 10.02.2017


9.
KIẾP DÂN ĐEN
Lại nghĩ buồn thay cái phận quèn
Lăn đời lóc phận kiếp dân đen
Vùng quê lặn lội trên đồng áng
Phố thị cuồng quay dưới ánh đèn
Ngộ cảnh phồn hoa ngồi ấp úng
Say tình thiếu hụt để hờn ghen
Chừng như tất cả còn xa lạ
Cứ phải bùng tai trỗi điệu kèn!
Nguyen Dac Thang 
MT – 10.02.2017




10.
XIN HÃY BÌNH TÂM ....
Dẫu có buồn đau bởi chuyện quèn
Ơi người xoá bỏ việc nào đen
Tình sâu nghĩa nặng oằn trang giấy
Chót lưỡi đầu môi bẩn muội đèn
Có phải thay lòng nên giận dỗi
Hay là đổi dạ mới hờn ghen
Này xin hãy cứ bình tâm lại
Lỡ trống thì xuôi ...thổi ngược kèn
Cảnh Xê
10/02/2017


11.
THU CHIỀU
Viết đại vài câu mấy chữ quèn
Ta tìm ghép lại mắt quầng đen
Đìu hiu cảnh mộng thơ tàn lối
Lặng lẽ trăng đêm bút trở đèn
Nguyệt tủi âu sầu tay mãi hẹn
Mây buồn thổn thức nét hoài ghen
Giờ đây khắc khoải chờ sương lạnh
Để gió hờn đưa lẫy khúc kèn
Đường Lam (Trương Được)




1 nhận xét:

  1. Kính bổ sung bài họa:

    12.
    "Khắp Chốn An Khang Vang Tiếng Nhạc
    Muôn Nơi Thịnh Vượng Trỗi Lên Kèn"
    ĐÓN XUÂN
    (Thtk)
    Khắp nơi mở hội sáng hoa đèn
    Chốn ngõ quang ngời hết tối đen
    An lại mang tài bao việc quý
    Khang qua vác lộc đãi dân quèn
    Vang câu mến chúc thôi hờn giận
    Tiếng rộn khen mừng hết tỵ ghen
    Nhạc tấu thơ ngâm hồn trí sỹ
    Muôn Nơi Thịnh Vượng Trỗi Lên Kèn.
    Vương Thiên

    Trả lờiXóa