Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

DÁNG NẪU XƯA - Võ Tấn Hùng

DÁNG NẪU XƯA
(Nhân đọc KÝ ỨC GIÁNG SINH- Lê Đăng Mành)



Ghềnh Ráng xa lâu trở lại chưa?
Vẫn xanh làn sóng biển đu đưa.
Thi Nhân đồi mộng ru cành liễu,
Bãi Trứng dốc mơ trải bóng dừa.
Quy phố rạng ngời tia nắng sớm,
Giáo đường trầm mặc lễ chiều thưa.
Ba ngôi cầu nguyện ban hồng phước,
Canh cánh bên lòng dáng Nẫu xưa!

Bình Định,16.02.2017

VÕ TẤN HÙNG

2 nhận xét:

  1. Cám ơn Võ Tấn Hùng nhiều
    Năm 1999 mình có ghé Bà Gi lên thăm tu viện Nguyên Thiều ,Và vào thăm nhà thờ ghềnh ráng ,Đi tới mô đất Nẫu cũng đầy ắp kỷ niệm.
    Bình yên luôn về bên Bạn.
    ĐĂNG MÀNH

    Trả lờiXóa
  2. Đọc KÝ ỨC GIÁNG SINH của Lê Huynh thật xúc động.Nay được Huynh trải lòng một chút mới thấu được tình cảm của Huynh về Xứ Nẫu không bao giờ nguôi.Xứ Nẫu luôn giang rộng vòng tay để đón những người con xa trở về dù họ được sinh ra và lớn lên ở mô.Cầu mong Huynh mãi mãi được an lành.
    VŨ HÙNG

    Trả lờiXóa