Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI





XƯỚNG:

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu mầu danh lợi
Mà chửa phôi phai trận gió đời
Bùi,ngọt vừa nâng bình đã cạn
Đắng cay uống mãi chẳng hề vơi!
                        KHA TIỆM LY

HỌA:

LỜI ĐỒNG CẢM
Vướng vất buồn vương đắng giọt rơi
Tuổi tiêu chuẩn nước...cập kề rồi *
Tóc tai đôi lúc nhầu gương phản
Chữ nghĩa nhiều khi nhức mắt soi?
Nghiệp sống ngán phè mưu mánh sống
Cầu sinh chán ngắt cảnh trò đời?
Tiêu sầu mượn rượu sầu càng ứa **
Day trở niềm riêng lắng chén vơi!?
                Xuân Đinh Dậu 2017  
              NGUYỄN HUY KHÔI

* Cổ lệ:
Lục thập là tuổi hương trượng (Già tiêu chuẩn làng). 
Thất thâp: là tuổi Quốc trượng (Già tiêu chuẩn nước)
** Nương ý câu thơ của Đỗ Phủ (nhà thơ đời Đường):
"Dao chém nước nước càng chẩy mạnh / Mượn chén tiêu sầu càng sầu thêm".

XƯỚNG:

KỲ CÔNG
Đêm khuya dồn nhựa tạo hình mai
Chắt ánh trăng trong,tiếng thở dài
Mượn giọt sương trời nâng búp trổ
Nương lời giọng dế giục mầm khai
Qua cơn giông tố may còn nhụy
Hết cảnh ly tan phước vẹn đài.
Trinh trắng ngọt ngào mai ấp ủ
Đêm khuya dồn nhựa tạo hình mai.
                                 8-6-14
                          THƯ HOÀNG

HỌA:

THIỀN CẢM
(Thủ vĩ ngâm)
Nghe trong tình đất có hồn mai
Cái có trong không...thức mộng dài
Ơn giọt nhựa thơm chờ nụ nhú
Cậy mùn đất ải đợi hoa khai.
Chồi vươn cành cả trào hương sắc
Rễ ẩn đất sâu bật lộc đài!
Linh khí càn khôn ...ai thấu tận
Nghe trong tình đất có hồn mai.
             Xuân Đinh Dậu 2017                

           NGUYỄN HUY KHÔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét