Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

VỊNH ÔNG TÁO - Kha Tiệm Ly cùng thi hữu




VỊNH ÔNG TÁO

“Chuyện khó tin mà có thật” nha:
Hai ông mà úm có một bà!
Lưng khum chỉ muốn êm lòng chão,
Thân lọ nề chi rát mảng da!
Nghìn phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở, Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay kẻ ăn cay, kẻ hít hà?

Khatiemly Haohan


HỌA:

1.
TÁO HỌP CUỐI NĂM

Cuối năm thần Táo họp bàn nha!
Quyết định chung quy vẫn của bà
Đầm ríp mua thêm ngời tuổi ngọc
Phấn son tậu nữa thắm làn da
Tư gia bếp núc là phần ổng
Công ước gian sơn chuyện mấy bà
Thành tích hằng ngày luôn đổi mới
Xuân tình hoa nở đẹp hà... hà…

Đức Hạnh
20.01.2016


2.
GIA ĐÌNH NHÀ TÁO !

Chuyện này có thật phải tin nha
Hai Lão mà mê một Táo Bà
Mặc kệ trôn nồi đen kít má
Hiềm gì đáy chảo hắc mầu da
Càng thêm quý mến nào ai nhả !
Chẳng bớt quan tâm vẫn mết Bà
Hạnh Phúc gia đình bên bếp nhá !
Trần gian khắp chốn cứ cười hà ...!

Nguyễn Tiến
(20.01.2017 - Nga)


3.
ÔNG ĐẦU RAU*

Khum đầu đội lửa để gần nha!
Giữ ấm nồng yêu táo phận bà
Đốt mãi ăn đen che tấc dạ
Đun hoài ám khói đổi màu da
Hai ông quản lý bao nồi trả
Một mụ lo toan mỗi bếp nhà
Trọn đạo phu thê liều chết cả
Diêm vương cảm động kết ba hà!

Lưu Xuân Cảnh
20.01.2017


4.
BA TRONG MỘT

Xứ tui cũng có chuyện nầy nha
Hai trượng phu chia lửa một bà
Ông một đen thui dân bám biển
Chàng hai tài xế trắng làn da
Những ngày động biển cho riêng cụ
Êm gió mình ên tiếp cận bà
Tính toan ngày tháng vừa và đủ
Nếu có tòm tem ...ráng hít hà!

 Phong Chaunam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét