Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

VẦNG TRĂNG KHUYẾT - Võ Tấn Hùng hoạ thơ Hoành Trần

VẦNG TRĂNG KHUYẾT
( Hoạ thơ Hoành Trần)


Tình yêu lắm lúc hoá khù khờ,
Thức ngủ chờn vờn tím mộng mơ.
Mong muốn ngỏ lời thề kết tóc,
Ngại ngùng trao ý nguyện xe tơ.
Hai ngày cách mặt buồn rười rượi
Nửa buổi xa người nhớ ngẩn ngơ?
Gặp gỡ bên cầu sao chẳng thốt,
Để vầng trăng khuyết một thời thơ?
Bình Định, 10.01.2017
VÕ TẤN HÙNG

THƯƠNG QUÁ NGÀY XƯA
( Bài xướng)

Ai nếm tình yêu cũng phải khờ, 
Đêm về khó ngủ bởi vì mơ. 
Cầm tay ngỏ ý thầm đan mộng, 
Đếm bước trao lời mong kết tơ. 
Rồi tập làm thơ dù lạc lõng 
Lại ghi lưu bút thật ngu ngơ. 
Chao ơi khi gặp sao không nói. 
Thương quá ngày xưa một tuổi thơ. 
                                 Hoành Trần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét