Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

THƠ GỬI BẠN - Đỗ Thanh Liêm

THƠ  GỬI BẠN

TÌNH ĐỢI


Khói biếc vờn quanh mái tóc em,
Nắng chiều tư lự đã buông rèm.               
Sao hờn lặn sớm lưng chừng núi,               
Trăng dỗi không lên tối tối thêm.       
Nước đợi ru bờ thương suốt tháng,                 
Thuyên chờ cặp bến nhớ từng đêm.                 
Hồn anh muốn được làm "hương cốm"
Mong thấy tình ai là "lá sen"  .   


(ĐT L 19.11.1016)




XUÂN XÔN XAO

Đông đã dần qua phía cuối trời,
Gió mưa dông bão chắcngừng thôi.
Vi vu sáo vọng vui xóm vắng,
Réo rắc đàn ngân rộn chiều vơi.
Biết mấy nam thanh đưa mắt liếc,
Bao nhiêu nữ tú hé môi cười.
Xuân về sóng sánh tình thêm mộng,
Nắng ấm Mai vàng cũng lả lơi.


Mỹ Thành-29.12.1016
Đỗ Thanh Liêm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét