Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

CHÙM THƠ VỀ TÁO 2017 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ



TÁO!

Hăm ba lão Táo lại lên trời
Bẩm báo nên hư chuyện cõi đời
Chết biển, tàn rừng người chới với
Khô đồng, ngập phố kẻ chìm rơi!
Nông dân sáng tạo cày, gieo, xới
Tiến sĩ ngồi dai đổi, chuyển, dời
Thất nghiệp, nghèo nàn đang tiến tới...!
Làm thuê cũng oách nạn xu thời!


Lưu Xuân Cảnh
19.01.2017

HỌA:


1.
TÁO QUÂN DÂNG SỚ


Chẳng rõ khi nao, Táo tới trời!
Vì chân vướng mắc chuyện người đời
Tham quan quá độ tình đang vợi
Nhũng nhiễu điêu tàn lệ vẫn rơi
Ô nhiễm môi trường, chưa đổi mới!
Bảo tồn cuộc sống, khó di dời !
Xuân về non nước hoài mong đợi
Dâng sớ: Hoàng Thiên, chuyển thế thời…


Đức Hạnh
19.01.2017


2.
VẬN HẠN!

Các Táo ngày mai lại tấu trời
Cùng bao sổ sách chuyện trên đời
Thiên tai quấy nhiễu sầu vời vợi !
Địch họa hoành hành nước mắt rơi
Gió cuốn nhà tan người chuyển đổi !
Mưa tuôn cửa nát kẻ di dời
Năm này thời tiết không thuận lợi !
Mọi chuyện làm ăn chẳng thuận thời!


Nguyễn Tiến 
(19.01.2017 - Nga)

3.
TẤU

Khoán cá, qùa không Táo họp Trời !
Thần xin tấu chuyện dưới trần đời.
Gần trông họa giáng ngàn đau khổ
Viễn ngẫm nhân tai vạn lệ rơi.
Rớt giá nông ngư nhiều bật xới !
Tinh biên tú cử lắm di dời.
Tham quan chửa dễ ai sờ tới.
Dậu tới mong trên phán kịp thời .


Nguyễn Đăng Tại
4.
XUÂN BUỒN
(Ngũ độ thanh)

Lũ cuốn mùa tan gọi hỏi trời
Xuân này đói khổ gặp nhiều nơi
Làng trên chẳng bánh ông bà giận
Ngõ dưới không nhà cảnh lệ rơi
Vận hẩm luôn đùa trêu số lỗi
Tình xanh mãi ẩn tránh duyên đời
Nam tào Bắc đẩu dân hoài đợi
Nghĩa hiệp đâu nào thử xuống chơi.


Quang Lê Vũ
YB 18.01.2017


5.
TẤU

Ngày mai lão táo phải chầu trời
Bẩm báo trần gian chuyện ở đời
Cá biển chết đầy sao không nói
Phá rừng xã đập ngập nhiều nơi
Quan tham rút ruột tiền như núi
Kẻ lạm của công quá rối bời
Biển đảo Trường Sa không nghĩ tới
Khựa Tàu lấn chiếm bảo theo thời
Tan Tran


oOo


VỊNH ÔNG TÁO

“Chuyện khó tin mà có thật” nha:
Hai ông lại úm có một bà!
Lưng cong chỉ muốn êm lòng chão,
Thân lọ nề chi rát mảng da!
Nghìn phấn vẫn còn đen mặt cụ,
Trăm trầu đâu dễ đỏ môi bà!
Sở, Tần nào dễ vui cùng lúc,
Hay kẻ ăn cay, kẻ hít hà?

Khatiemly Haohan


TÁO CHẦU TRỜI...

Táo lên thượng đế phải tâu gì?
Sự thế đau lòng biết kể chi
Tết kẻ sang giàu vui thỏa chí
Xuân người khốn khó tủi sầu bi
Lương còm teo nhỏ làm sao phí?
Giá khủng phình to cạn ngõ bì
Sớ thảo bao lần chưa vẹn ý...
Khai càn mất trộm giữa đường phi...


Cư Nguyễn


ĐÔI LỜI CÙNG TÁO!

Hai ba Táo đến họp Thiên đình
Phải kể cho rành chớ lặng thinh
Mang tiếng Đông Trù*gìn phẩm giá
Khoác dòng Tư Mệnh giữ bình sinh
Quan viên nhũng nhiễu thì nên tấu
Chức sắc ăn chơi cứ phải trình
Đừng thấy lợi danh mà khúm núm
Để vơ đầy túi của riêng mình


Như Thị
*Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân



TIỄN TÁO LÊN CHẦU 

Tiễn Táo lên chầu để được nghe
Hoàng thiên nổi giận nhắn câu vè
Khô đồng đất mặn do Tầu vẽ
Lũ lụt sông đầy bởi Xếp be
Mỹ tục thuần phong lừa đảo kế
Tình lang nghĩa bạc kết chung bè
Thân đi ngẫm lại trần gian nhé
Để Dậu an lành duỗi sắc khoe.


Nguyễn Anh Phương


oOo

Xin phép bạn đọc được đăng bài lục bát ở đây.

TÁO QUÂN DÂNG SỚ

Táo tôi dâng sớ tấu trình
Cúi xin Ngọc Đế anh minh tỏ tường
Năm qua hạ giới đau thương
Dân tình chịu cảnh tai ương tháng ngày
Lụt lội tràn khắp đó đây
Lũ chồng lên lũ tan cây nát nhà
Lại thêm thằng FOMOSA
Thải độc ra biển đúng là dã man
Thủy điện lũ xả tràn lan
Nghe báo bão nhỏ chẳng làm hại chi
Rồi khi bão đến ấy thì
Ruộng vườn tan nát nhà đi đằng nhà
Hạn hán cháy lúa khô hoa
Ruộng đồng nứt nẻ dân ta hãi hùng
Trời làm khổ đến tận cùng
Lại thêm đồng loại lương tâm mất rồi
Thị trường thực phẩm nổi trôi
Bao nhiêu chất cấm trau dồi bên trong
Rồi còn cái chuyện Biển Đông
Bị thằng tàu khựa dòm trong ngó ngoài
Y tế thì cắt chân sai
Bỏ quên cả kéo đã ngoài chục năm
Giao thông đi lại khó khăn
Hơi mưa là nước lại lên thềm nhà
Dâng sớ táo mới nói qua
Nếu như nói hết có mà đến đêm
Mùa Xuân đã đến bên thêm
Táo tôi còn phải kiếm tiền để tiêu
SỚ dâng xin tấu đôi điều
Nếu Ngọc Đế sợ nói nhiều hụt hơi
Trả lời văn bản tận nơi
Để táo tôi có đôi lời với dân

Hoàng Nghị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét