Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

GIAO THỪA GÀ KHAI KHẨU MƯỢN VẦN KHAI BÚT XUÂN - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Image result for xuân con gà

GIAO THỪA GÀ KHAI KHẨU 
MƯỢN VẦN KHAI BÚT XUÂN

Vang giọng uy nghi báo hiệu xuân
Tiếng gà Đinh Dậu tuyệt vô ngần
Từ nơi khách địa - truyền thân ái
Đến chốn nhân hòa - tặng nghĩa ân
Đánh thức rừng mai vàng trầy nụ
Và kêu vườn mận trắng thay mầm
Tám phương tứ hướng vui ngày hội
Rước lấy an khang, tống khứ bần.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Giao thừa Đinh Dậu 2017

Image result for xuân con gà

ĐI CHỢ GÒ - Võ Tấn Hùng

Ảnh từ baomoi.com


ĐI CHỢ GÒ

Đường về Phong Thạnh chẳng quanh co,
Nườm nượp khách du hội Chợ Gò*
Loang loáng vũ đài tung thế cước,
Ung dung thảm cỏ bước người cờ.
Tay trao trầu lá xinh thôn nữ,
Bút thảo chữ Nho đẹp cụ đồ...
Kẻ bán người mua đầy hỉ hả,
Đầu xuân lấy lộc khỏi vòng vo!

Bình Định, Mồng1.2017
VÕ TẤN HÙNG


Ảnh từ baomoi.com


*Chợ Gò xuất hiện từ thời Tây Sơn. Chợ chỉ họp một ngày duy nhất vào mồng một đầu năm, thuộc thôn Phong Thạnh,thị trấn Tuy Phước, Bình Định. Chợ bán trầu cau và một số mặt hàng ở địa phương để lấy lộc mà không mặc cả với các trò chơi dân gian cùng với đấu võ, cờ người, hát bài chòi...

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

HỌP MẶT MỪNG XUÂN - Lý Hiểu














HỌP MẶT MỪNG XUÂN
Đinh dậu 2017

Mừng người Quảng Trị sống tha phương
Họp mặt nghinh xuân tại lễ đường
Nặng gánh ân tình yêu Tổ quốc
Bồi hồi tâm sự nhớ quê hương
Muôn dân chúc được đời an lạc
Đất nước cầu không cảnh nhiễu nhương
Hẹn bạn một ngày đầy nắng đẹp
Quay về thăm lại chốn thân thương

Lý Hiểu
VA.12/2016




Hieu Ly<thanhieu08@yahoo.com>

XUÂN VỀ THĂM THÀNH CỔ - Đỗ Thanh Liêm



XUÂN VỀ THĂM THÀNH CỔ
 Đường về Quảng Trị đẹp như tranh,
 Hoa lá mơn man cỏ mướt xanh .
 Sừng sững Đài Thiêng hồn liệt sĩ,
 Uy nghiêm Tưởng Niệm khói vươn mành.
 Bến Hải vòng tay bên thành cổ,
 Hiền Lương soi bóng nước long lanh.
 Thắp nén tâm hương lòng trĩu nặng,
 Xuân về thành kính nhớ công anh

PHÙ MỸ, 28 tháng Chạp, Bính Thân

Đỗ Thanh Liêm

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

NỖI BUỒN NGẬM NGẤM - Tuan Nguyen cùng thi hữu




NỖI BUỒN NGẬM NGẤM

Trời đưa suối nước thả tung rồi
Đất hỡi buồn mang đắng giọng thôi !
Đã mấy thời ròng mưa tới tấp
Có nghe tiếng vọng khóc tà tơi ?
Nhà nông thất bại - mùa vay trải
Quả trái tiêu điều - nước cuốn trôi
Để những nỗi sầu mang ới hỡi
Than òa ngậm ngấm mãi ngàn khơi .!
Tuan Nguyen

05.01.2017

HỌA

1.
Đông về ủ rũ trời mây nước
Xuân đến nông nàn mộng biển khơi
NỖI NIỀM ĐÔNG - XUÂN
(Thtk)
Đông cảnh miền Trung quá khổ rồi!
Về thêm lũ lụt… mãi buồn thôi!
Ủ hồ xả đập dân đau đớn!
Rủ sóng trôi nhà…vận tả tơi
Trời hãy yên bình cho lúa trúng
Mây đừng hời hợt kẻo tình trôi
Nước non hi vọng đời sung túc
Xuân đến nồng nàn mộng biển khơi.
Đức Hạnh 

2.
NỖI KHỔ NGƯỜI DÂN ...???
 (Đảo vận)
Nước cuốn ầm ầm tựa sóng khơi ...
Hoang tàn đổ nát thả dòng trôi ...
Lềnh bềnh xóm phố mưa tuôn xối !
Lõm bõm thôn phường gió tả tơi
Kẻ khó gào than hao tán của !
Người nghèo khóc lóc thiệt thòi thôi
Thiên nhiên khắc nghiệt trời không thuận !
Chẳng biết nhờ ai ...việc đã rồi ...!!!
 Nguyễn Tiến 
( 06 .01 .2017 - Nga)

3.
TRUNG CÓ MÙA XUÂN
Cuối Chạp rồi đây sắp tết rồi
Miền Trung nước lũ vẫn chưa thôi
Thiên tai đã hết không còn tấp
Xả đập quan làm khốn tả tơi
Tính mạng người dân không thể trả
Bao người bị lũ nước cuồng trôi
Trên mây ngó xuống cao Thiên hỡi!
Có động lòng không? hãy cảm khơi.
Vương Thiên



CHÚC MỪNG NĂM MỚI - Thy Lệ Trang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
No automatic alt text available.
NHÂN DỊP XUÂN VỀ, THY LỆ TRANG XIN CHÚC CÁC ACE VÀ GIA QUYẾN MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

                                       THY LỆ TRANG

CẢM XUÂN ĐINH DẬU - chùm thơ Hiến Minh




CẢM XUÂN ĐINH DẬU
Hiến Minh

Xuân mang về cảm giác rưng rưng
Bên cảnh đoàn viên, tiệc đón mừng
Đa tạ cao xanh cho tuổi lớn
Tri ân tiên tổ tặng đất hùng
Nén hương vái mẹ nơi thiên cổ
Một nguyện học cha đến vạn trùng
Đất nước đầy hoa chen vấn nạn
Kim Kê đang gáy gọi hừng đông.



PHA TRỘN VỊ XUÂN
Hiến Minh

Ò o gà gáy trước thềm xuân
Chuông giáo đường trong trẻo vọng ngân
Hương ấm nhà nhà lan cuối ngõ
Hoa thơm ngan ngát tỏa xa sân
Bên đường kia, cụ già rung gậy
Góc phố nọ em thơ lạnh trân
Họ lặng dừng bên… rồi rảo bước
Sắc xuân pha trộn vị phong trần.



BẤT GIÁC XUÂN VỀ
Hiến Minh

Thắp nén hương van tạ đất trời
Bảo toàn cho giải nước non tôi
Một quê hương ngàn năm binh biến
Bao mái nhà trăm cảnh đổi dời
Mưu bá đồ vương trên xác mẹ
Lê dân bách tính lạc hồn người
Nhìn đàn thơ trẻ vô tư lự
Bất giác xuân về phút thắm tươi.



XUÂN VIỄN XỨ
Hiến Minh

Phút giây tĩnh lặng ở bên sông
Như thử hồn đơn có lạnh không
Con nước qua cầu không gợn sóng
Dòng triều ngưng chuyển chẳng xao lòng
Hai bờ: Thanh – Thảo* muôn sao sáng
Một dải trường giang vạn ánh hồng
Xuân đến đêm nay tình viễn xứ
Giữa Sài Gòn khoảnh khắc mênh mông
(*) Thanh Đa  và Thảo Điền: là hai Phường, cũng là hai bán đảo nằm đối xứng giữa con sông Sài Gòn.
---- Xuân Đinh Dậu, 2017----



GIÂY PHÚT CHỊ VỀ TIÊN
Hiến Minh

Tưởng niệm hương hồn chị Nguyễn Thị Ba.
Trọn đời tận tụy, rồi biệt trần. Trong một ngày vui
Không dấu tích, chẵng vương mang…
Bảy hai năm – Một phút ly trần
Rũ bụi về Tiên, cảnh vĩnh hằng
Hồn hậu người con yêu tận tụy
Nhu mỳ hạt gạo quý thanh bần
Vòng oan nghiệp ái tình không vướng
Hệ quả căn tham ố chẵng lâm
Như cánh xoan non che chỡ mẹ
Nếp nhà giữ ấm vị hương lân
---- Tháng chạp Bính Thân----


THƯƠNG
Hiến Minh 12/2016

Thương con như nước chảy xuôi chiều
Thương cháu thời gian chỉ bấy nhiêu
Thương vợ qua sông mòn núi lở
Thương cha đắp lũy thép thành kiêu
Thương giống lạc tồn sinh oanh liệt
Thương tổ tiên hùng khí sóng triều
Thương ấm – lạnh hồn vương chiến địa
Thương ai… đang đắm cảnh bồng phiêu

XUÂN KHINH AN!

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị, Mặc Phương Tử,Phan Tự Trí,
Trần Như Tùng,Hoành Trần,Văn Thiên Tùng,
XUÂN KHINH AN!
Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân tô làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà
Như Thị
BÀI HỌA
XUÂN PHƯƠNG THẢO LỤC
Xuân ngàn năm - vẫn cánh mai già
Xuân ước Nam bình quốc túy ca.
Xuân đến khơi bao nguồn đạo nghĩa
Xuân đi còn mãi mạch hương hoa.
Xuân nguyên – non nước tình muôn dặm
Xuân tiết – phong quang ý vạn nhà.
Xuân đắc tri đời – xuân nhất vị,
Xuân phương thảo lục - xứ Di Đà.
Louisiana
MẶC PHƯƠNG TỬ
XUÂN VÔ ƯU
Xuân trẻ vô biên chẳng biết già
Xuân mừng bốn biển khúc hoan ca
Xuân vun vườn tược thêm sai trái
Xuân tạo quê hương mãi thắm hoa
Xuân nhủ tăng thương tràn xứ sở
Xuân khuyên giảm hận thấm trăm nhà
Xuân an cõi tịnh mùa tu mới
Xuân hạnh vô ưu cội Phật Đà.
Phan Tự Trí
XUÂN GỬI BẠN
Xuân lớn cùng ta hẳn đã già
Xuân làm lời mới điệu dân ca.
Xuân khen Lãm Nguyệt muôn vần ấm
Xuân ngợi Kẻ Văn vạn nét hoa.
Xuân gửi bình an về chạm ngõ
Xuân đưa hoan hỉ đến xông nhà.
Xuân mừng tôi bạn tình thêm thắm
Xuân chúc Ô Lâu cứ vững đà !
Trần Như Tùng
XUÂN MONG ƯỚC 
Xuân chào tiếp nối mãi không già,
Xuân chúc mừng nhau vui hát ca.
Xuân đến non sông tràn nhựa sống,
Xuân về đất nước ngát hương hoa.
Xuân xua nghèo khó vào trong góc,
Xuân tặng giàu sang tới mọi nhà.
Xuân đượm tin yêu cùng sức khỏe.
Xuân mong tươi trẻ mãi theo đà.
Hoành Trần
26/1/17
XUÂN ƯỚC NGUYỆN
Xuân điểm rồi a! thấy chẳng già
Xuân tình nồng thắm khúc hoan ca
Xuân khai sương thoảng mơn cành lá
Xuân lập nắng hừng ướp nụ hoa
Xuân mãn hương lừng loang vạn nẻo
Xuân giao trái ngọt ắp vườn nhà
Xuân về tết chúc cầu mong được
Xuân thịnh an khang lộc vững đà.
Q.Trị26.01.2017
Văn Thiên Tùng.

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

XUÂN VỀ, CHÚC TÂN NIÊN - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt





XUÂN VỀ
Mới đó mà xuân trở lại rồi
Mặc cho thế sự hững hờ trôi
Nồi kê chưa chín vèo cơn mộng
Chén rượu còn nguyên lạc bước đời
Nhịp gõ đàn buông, buồn nẻo phố
Chim sa gió tạt, lạnh làn môi
"Bao nhiêu chí lớn trong thiên hạ"
Nào được thi gan dẫu nửa vời!

CHÚC TÂN NIÊN
Vần thơ chân thiết gởi trao nhau
Khéo níu văn chương lót nhịp cầu
Rằng đón xuân sang tô khởi sắc
Và chờ Tết đến dệt tươi màu
Cầu mong thế giới toàn no ấm
Và ước quê hương sớm mạnh giàu 
Được nhận ơn đầy Phước-Lộc-Thọ
Chúc cho thiên hạ hưởng dài lâu.

        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

CHÚC TẾT ĐINH DẬU - Lê Bửu Tùng





CHÚC TẾT ĐINH DẬU

Xuân về đón Dậu chúc bà con
Cuộc sống đời tư dẫu méo tròn
Sức khỏe dồi dào chân phiến thạch
Gia đình thắm thiết tấm lòng son 
Niềm tin đắp giữ không phai mất
Ý chí bồi xây chẳng héo mòn
Hái gặt thành công từ thử thách 
Như gà nhẫn nại ấp bầy non 
                        Bửu Tùng
                        25/1/2017


MỘNG VỠ - Bửu Tùng cùng thi hữu




MỘNG VỠ
Nghỉ phép tay về vuốt suối mây
Mùa yêu óng ả xõa vai gầy
Dăm ngày lãng mạn cùng môi mắt
Mấy tháng thì thầm với cỏ cây
Áo lụa trôi mành bên vạt sóng
Hoa dù lạc cánh giữa vòng vây
Niềm mơ nhẫn cưới chìm tâm khảm
Ngón cụt ven đời dạt đó đây
Lê Bửu Tùng
10.01.2017

HỌA:

1.
Chiến trận nhớ em - tình mộng thắm
Quê nhà đón Tết - nghĩa ân đầy…
TÌNH LÍNH
(Thtk)
Chiến trường vang dội khắp trời mây
Trận tuyến trên không tiếp diễn dài
Nhớ nụ hôn đầu trên đỉnh núi…
Em còn dệt mộng dưới vòm cây
Tình nồng háo hức mong ngày phép
Mộng thắm nôn nao giải cánh vây
Thắm cả niềm yêu, mừng chiến thắng
Quê nhà đón Tết - nghĩa ân đầy…
Đức Hạnh
13.01.2017

2.
MỘNG ƯỚC
Rừng chiều dõi mắt phía chân mây
Dọc suối đung đưa đám sậy gầy
Gửi cả lời yêu trên mặt giấy
Trao tròn tiếng ái dưới vòm cây
Dù cho cách trở hình trông thấy
Dẫu có xa rời dáng bủa vây
Lính ở biên thuỳ mong chỉ vậy
Yên bình để mộng ước rồi đây...
Lưu Xuân Cảnh
13.01.2017


3.
DĨ VÃNG ...?!
(Bvđâ)
Em ngồi tựa cửa ngắm trời mây ...
Thoáng nét trầm ngâm dáng Hạc gầy
Nhớ mãi vườn hoa hình Liễu bấy !
Nào quên góc phố bóng hàng cây
Còn đâu những buổi đàn em quấy
Nuối tiếc bao lần lũ bạn vây
Kỷ niệm Tình yêu và tất thảy !
Theo dòng ký ức vẫn còn đây...?!
Nguyễn Tiến
10.01.2017


4.
EM CÓ BIẾT ?
Gom từng hạt nắng với màu mây
Hái cả trời sao bóng nguyệt gầy
Dệt chữ ân tình bên quán gió
Đan lời nguyện ước giữa rừng cây
Nhưng niềm mộng cuối mờ sương phủ
Để dấu yêu đầu nhạt khói vây
Pháo đỏ thư hồng em có biết ?
Thôi đành xếp lại kể từ đây !
Ngọc Liên
15.01.2017





4.


ĐỜI LÍNH
Chiều buồn tiếng nhạn vọng chân mây
Lẽ bạn kêu thương khắp lối gầy
Nhớ mãi quê Cha sầu ánh mắt 
Thương hoài đất Mẹ rũ tàn cây
Đời binh nghiệp vốn,nguy bao phủ
Sống kiếp phong trần,nạn bủa vây
Đón Tết Vui Xuân nhưng trách nhiệm
Biên thùy trấn giữ sẵn sàng đây.
Vương Thiên 


Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

TẾT TA / XUÂN QUÊ NẪU - Võ Tấn Hùng

                   TẾT TA
                                      (Hoạ thơ Dạ Thảo)




Gió dãi mưa dầm đông đã qua,
Xuân sang ấm áp nắng chan hoà.
Triền đê cỏ biếc tươi màu lá,
Bên giậu mai vàng thắm sắc hoa.
Câu đối rượu tăm vui khắp chốn,
Bánh chưng củ kiệu rộn muôn nhà.
Pháo bông rực rỡ giao thừa đón
Mấy vận thơ Đường thơm Tết ta!
          Bình Định - Xuân 2017

               Võ Tấn Hùng


XUÂN QUÊ NẪU
( Hoạ thơ Trương Trọng Thông)


Rét mỏng bên thềm Đinh Dậu sang,
Hài xuân nhè nhẹ lướt huy hoàng.
Đầu hiên xao xuyến cành mai thắm,
Ngõ trúc ngẩn ngơ giọt nắng vàng.
Bàu Đá ly tràn hương tỏa ngát,
Cổ Thành trống giục điệu ngân vang.
Tết về hoan hỉ đôi lời chúc,
Phúc lộc muôn nhà tay rộng dang.
Bình Định,24.01.2017
VÕ TẤN HÙNG