Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

XIN THƯA - Nguyễn Thị Vinh họa thơ Võ Tấn Hùng




XIN THƯA
(Bài họa)

Trời Văn Đất Võ chính quê ta,
Trạc ngoại năm mươi chẳng phải già.
Côn kiếm ông cha danh tỏa khắp,
Roi quyền con cháu tiếng lan xa.
Thơ ngâm âm sáo nghe hay nhỉ,
Trống điểm câu tuồng thấy thích đa.
Mai mốt Bậu về thăm Xứ Nẫu
Dù trà hay rượu cũng cùng... khà!

Hà Nội,10.09.2016
NGUYỄN THỊ VINH


HỎI THĂM
(Bài xướng)

Cao huynh quê quán ở đâu ta,
Tuổi cỡ trung niên hay đã già?
Phú giỏi nổi danh vang chốn rộng,
Thơ hay nức tiếng vọng vùng xa.
Giao lưu cốc rượu chừng vui phỏng,
Xướng họa ly trà chắc sướng đa?
Có dịp ngang qua miền Đất Nẫu,
Chén anh chén chú cứ khề khà!

Bình Định, 02.07.2016
VÕ TẤN HÙNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét