Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

TÌNH XA - Thái Kim Liên cùng thi hữu





XƯỚNG:

TÌNH XA
Xuân đến trong lòng chẳng thiết tha
Mai lan cúc nở trước sân nhà
Người đi có vướng niềm nhung nhớ
Kẻ ở còn ôm nỗi xót xa
Bởi lỡ gieo sầu rồi hối tiếc
Nên đành nuốt hận để phôi pha
Tìm đâu ánh mắt trao trìu mến
Mới biết tình ai thấm đậm đà.
                    Kim Liên Thái

HỌA:

XUÂN VIỄN XỨ

Mở lòng vui sống với nhân tha,
Sẽ được nhiều may mắn lại nhà.
Lắm bận đón xuân trên chốn lạ
Nhiều lần chào Tết ở nơi xa
Nâng ly rượu quí niềm cay trộn.
Uống tách trà thơm nỗi đắng pha.
Lỡ bước phiêu linh đành phải chịu.
Mộng tình tan vỡ bởi sa đà.
                      Hoành Trần
                        1/12/16


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét