Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA


Như Thị,Thủy Lâm Synh,Nguyễn Đình Diệm,
Trần Như Tùng,Sông Thu,Hải Rừng,
Lê Sĩ Thu,Võ Làng Trâm,Phạm Kim Lợi,
Thục Nguyên,NS Canada,Hồng Phượng,

BẠN HÀN VI
“Liên Hoàn”
Hờ hững mà xuân sắp tới rồi
Bởi còn đứng giữa cuộc chơi vơi
Mong giờ trừ tịch thôi đờ đẫn
Ước khắc giao thừa bớt tả tơi
Bu chéo công khanh đừng nuốt chửng
Dựa đường  bổng lộc chớ ăn tươi
Để kêu tuế nguyệt lên thời vụ
Gọi Trúc Mai Tùng* dậy lả lơi

Gọi Trúc Mai Tùng* dậy lả lơi
Mà nhìn hoa dại trụi mầm tươi
Trồi bên  xó hẻm thì te tét
Mọc giữa vỉa hè cũng rách tơi
Khao khát thềm xuân đừng có cạn
Mơ mòng  ngõ tết chớ nên vơi
Hàn vi  bằng hữu còn tê tái
Lạnh lẽo chi đông cũng biệt rồi
NHƯ THỊ
*Tuế hàn Tam hữu
BÀI HỌA
CỐ NHÂN
“Liên Hoàn”
Người đi thủa ấy cũng lâu rồi
Chẳng hiểu vì sao nhớ khó vơi
Bứt rứt tâm can lần nắng táp
Bàng hoàng trí não lúc mưa tơi
Không gian bất tận còn nông nổi
Cỏ lá sơ sài chịu héo tươi
Muốn níu thời gian ghì kỷ niệm
Đường tơ dĩ vãng đã buông lơi!

Đường tơ dĩ vãng đã buông lơi
Nghĩa cũ tình xưa dẫu đẹp tươi
Ánh mắt trao duyên bờ giếng nước
Làn môi gửi phận giậu mồng tơi
Thuyền xa vạn lý thương còn thắm
Bến vắng từng đêm nhớ chẳng vơi
Cách biệt đành ôm niềm trắc ẩn
Tương tư quá khứ bởi yêu rồi!
Thủy Lâm Synh
Dec. 29, 2016
MỚI ĐÓ...
“Liên Hoàn”
Đông tàn chuyển tiết sắp xuân rồi
Mấy sợi mây còn thả lửng vơi
Ước được giao thừa không tả tớt
Mong thành trừ tịch chả tua tơi
Bao mùa nghĩa nặng tình hương ngát
Mấy thuở ân sâu dạ sắc tươi
Dưới mái hiên nhà vầy bạn hữu
Vui câu hứng họa chớ nên lơi

Vui câu hứng họa chớ nên lơi
Bởi tết xuân nồng đượm thắm tươi
Dưới bến muôn hoa hương bất tận
Trên bờ  vạn cảnh sắc đầy vơi
Ân tình thắm thiết  hoài bền bỉ
Nghĩa bậu êm đềm chớ tả tơi
Giục giã năm cùng ngày tháng tận
Cười cười mới đó đã già rồi.
GM.Nguyễn Đình Diệm. 30.12.2016
BẠN THUỞ VÔ TƯ
“Liên Hoàn”
Bạn thuở vô tư tít tắp rồi
Bước vào bảy chục bỗng đầy vơi.
Học hành , khoai sắn , ngôi trường dột
Trồng cấy , trâu bò , mảnh đất tơi.
Thằng Ổi phổng phao hồn lại nhát
Con Vừng loắt choắt dáng luôn tươi.
Tưởng rằng kí ức về giây phút
Ai biết dòng xưa tiếp chẳng lơi.

Ai biết dòng xưa tiếp chẳng lơi
Sang Tây, Vừng nhép hẳn thêm tươi.
Gác Trời cậu Ổi bê hòm đạn
Cày Đất ta Tồ khoác áo tơi.
Mấy chục năm đời đường cứ xấu
Hơn ngàn thước ruộng thóc hay vơi.
Nay buông tay hái ùa nhung nhớ
Ngơ ngẩn Xuân sang bút rớt rồi .
Trần Như Tùng
XUÂN MỚI
“Liên Hoàn”
Năm cùng tháng tận...sắp xuân rồi !
Cái lạnh mùa đông cũng đã vơi
Gió nhẹ đung đưa cành thúy liễu
Nắng vàng lấp lánh giậu mồng tơi
Cội mai háo hức ra chồi nõn
Chậu cúc rộn ràng trổ nụ tươi
Thiếu nữ thẹn thùng duyên chợt đến
Tóc thề óng mượt xõa buông lơi

Tóc thề óng mượt xõa buông lơi
Chúm chím môi hồng nụ thắm tươi
Rạo rực nàng mơ, hồn đắm đuối
Say sưa chàng ngắm, dạ mê tơi
Tưng bừng chim chúc, lời không dứt
Rộn rã nhạc mừng, mộng chẳng vơi
Tràn ngập hương xuân trong vũ trụ
Đón chào năm mới đến đây rồi.
Sông Thu
THÂN PHẬN MÌNH
“Liên Hoàn”
Lại một mùa xuân đã đến rồi !
Tuổi đời năm tháng cứ thêm vơi
Bao nhiêu mộng đẹp giờ rơi sạch
Ngần bấy cơ đồ lúc rủ tơi
Buồn nỗi cô đơn đầy héo hắc
Vui nguồn lạc phúc chút hồng tươi
Trăm năm thoáng vụt đà vươn tới
Thế sự  buông tay thả lỏng lơi

Thế sự buông tay thả lỏng lơi
Hồng trần ước giữ sắc xanh tươi
Đường đời cạm bẩy nhiều gian khổ
Số phận truân chuyên lắm tả tơi
Kẻ phước xuôi giòng thuyền khấm khá
Người khôn ngược sóng sức chơi vơi
Bình an cõi tạm lòng phơi phới
Lại một mùa xuân đã đến rồi !
Hải Rừng
30/12/2016
BẠN HÀN VI
“Liên Hoàn”
Lữ thứ bâng khuâng xuân đến rồi
Xa làng trăn trở nỗi đầy vơi
Mong cơn phùn sưỡi mờ se lạnh
Ước ngọn bấc hong bớt tác tơi
Trăn trở giao mùa tết vợi thắm
Khó khăn giáp hạt đông mờ tươi
Hàn vi thuở ấy bao lưu luyến
Tình bạn một thời mãi chẳng lơi .

Tình bạn một thời mãi chẳng lơi
Nhìn mai e ấp hé chồi tươi
Hẻm còn bẻn lẻn bùn non trét
Kiểng lại thẩn thờ nát tả tơi
Thương bạn quê nhà mong tết trỗi
Tủi mình xa xứ ước đông vơi
Nhớ thời thơ trẻ vô tư lắm
Kỷ niệm xuân xưa sưỡi ấm rồi .
Lê sĩ thu
VUI  BUỒN CÓ NHAU
“Liên Hoàn”
Còn hơn nửa tháng hết năm rồi
Lũ lụt tìm về chẳng thấy vơi
Luống cải tiêu điều do nắng úa
Dàn bầu xơ xác bởi mưa tơi
Mừng Gà những ước nhà no ấm
Tiễn Khỉ hằng mong nước đẹp tươi
Thân - Dậu * lưu truyền bao khốn đốn
Cầu trời xuân mới khổ buông lơi

Cầu trời xuân mới khổ buông lơi
Vạn vật muôn loài đượm nét tươi
Phố thị lên đời xinh hết ý
Quê làng khởi sắc đẹp mê tơi
No nê đánh chén không lo thiếu
Hể hả nâng ly chẳng ngại vơi
Tuổi lão còn đây ta với bạn
Giao lưu xướng họa thế vui rồi !
Võ Làng Trâm
*   Được mùa chớ phụ ngô khoai
Sang năm Thân- Dậu lấy ai bạn cùng . . .
NHÀ NÔNG
“Liên hoàn 
Ngoảnh đi ngoảnh lại hết năm rồi
Công việc nhà nông mãi chẳng vơi
Thúc bón sau nhà vườn cải bắp
Chăm trồng cạnh ngõ luống mồng tơi
Ra giêng gieo cấy lo đồng ải
Đáo tết bán mua ngại nợ tươi
Cũng một đời người sao lẫn đẫn
Túng nghèo đeo đẳng khó buông lơi

Túng nghèo đeo đẳng khó buông lơi
Nét mặt u sầu hiếm lúc tươi
Bán lợn nợ đòi - đầu vợ choáng
Mua xe con chạy - áo quần tơi
Khi chờ trừ tịch tâm hồn tĩnh
Lúc đón giao thừa chén rượu vơi
Măc nói . . kệ người vờ ngủ gật
Cho đời nhẹ gánh . . tính lâu rồi
Phạm Kim Lợi
HY VỌNG
“Liên hoàn 
Lần tay tính nhẩm: tám mười rồi !
Mà nỗi gian truân chẳng thấy vơi
Khốn khó vẫn đeo, đầu đã bạc
Nhọc nhằn chưa dứt, áo đà tơi
Bất tài, thân phải đành tàn tạ
Thiếu nước, hoa nào sẽ thắm tươi ?
Cố gắng vượt qua bao chướng ngại
Dù cho trắc trở, cũng không lơi

Dù cho trắc trở, cũng không lơi
Hy vọng tương lai sẽ thắm tươi
Số kiếp bớt đi bao lận đận
Cuộc đời được hưởng chút mê tơi
Niềm đau thuở ấy dù chưa hết
Mối hận ngày nào cũng đã vơi
Thì hãy quên thôi mà sống tốt
Nắng xuân soi sáng phận ta rồi
Thục Nguyên
ĐỢI GIÓ XUÂN VỀ
Đêm vẫn chưa qua, ngày đến rồi
Nỗi buồn cứ thế khó mà vơi
Lo âu đeo bám hoài không dứt
Khắc khoải nỏ buông mãi đánh tơi
Hoa đẹp lâu ngày rồi cũng héo
Cỏ xinh phút chốc chẳng còn tươi
Chấp tay khấn nguyện trời ban phước
Đợi gió Xuân về hãy lí lơi

Đợi gió Xuân về hãy lí lơi
Hoa vàng đang tiết trổ màu tươi
Trên cao gió thổi tung trời rộng
Dưới thấp lũ càn lỡ đất tơi
Sầu não vô vàn khi mất mát
Vui mừng biết mấy lúc buồn vơi
Mong cho Đinh Dậu mang điều tốt
Đến với muôn dân tuyệt lắm rồi
Hồng Phượng
TÌNH QUÊ
Cành mai trẩy nụ cuối năm rồi
Công việc đăng đê vẫn chửa vơi
Mưa gió tơi bời hoa vẫn nở
Cúc vàng rực rỡ cánh chưa tơi
Trong vườn cây trái ươm mầm lộc
Ngoài ngõ mặt trời rọi nắng tươi
Tết đến quê nghèo nồng bếp lửa
Tình quê muôn thuở khó buông lơi !

Tình quê muôn thuở khó buông lơi,
Hoa cỏ trong vườn luôn thắm tươi
Giàn bí dây bầu cùng mướp đắng
Dưa leo cà tím với mồng tơi
Dân quê mộc mạc và chân thật
Làng xóm thân thương chẳng lắng vơi
Dù có xa nhau muôn vạn dặm
Nhớ nhau mãi mãi ắt vui rồi !
NS- CANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét