Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA


Như Thị, Hoành Trần, MC. 3kn
BỒI HỒI
Đi tìm kỷ niệm thuở xa xôi
Thành Nội lê chân bước rã rời
Buông vạt công hầu đành bỏ nước
Mở tuồng hoạn lộ phóc lên ngôi
Bao con đường cũ thay tên ấy
Bấy mái nhà xưa đổi chủ rồi
Tây Lộc bến xe đò vắng vẻ
Vườn Cam* mô nữa cứ bồi hồi
Như Thị 

*Trước thập niên 1960 Tây lộc có vườn cam Canh Nông
Đến năm 1973 chặt bớt để lập làng Thương Phế binh
Đến nay thì xóa sạch.

BÀI HỌA
TÂY LÔC NGÀY XƯA 
Nhớ thuở vô trường với gói xôi,
Cầu Kho,Tây Lộc bước khôn rời.
Em qua Cường Để vai thề lệch.
Tôi trọ Thái Phiên tóc rẻ ngôi,
Người ghé Sào Nam đường ngắn nhỉ!
Mình qua Thừa Phủ bến xa rồi.
Thời gian gió thoảng bâng khuâng quá,
Tên phố phường xưa đổi mấy hồi!
Hoành Trần

XA LẠ
Đi tìm kỷ niệm thuở xa xôi
Cách biệt bao năm cũng đã rời
Thừa Phủ đò ngang không thấy nữa
Nguyễn triều mấy dọc chẳng còn ngôi
Bài thơ một thuở khoe duyên ấy
Áo tím ngày nao vướng nợ rồi
Khắp chốn lang thang nhiều thứ lạ
Người quen phiêu bạt mấy ai hồi
MC. 3kn. 13/12/16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét