Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA


Như Thị , Nhã My, Sương Lam,Nguyễn Đình Diệm,
Trần Như Tùng,Thủy Lâm Synh,Huy Thanh,

ĐAU NIỀM LŨ MUỘN 
“NĐT”

Quê nhà lũ lụt cứ vờn quanh
Khốn khổ từng cam chịu cũng đành
Chán nản Cha ngồi bên quạnh quẽ
Bơ phờ Mẹ gánh mảnh buồn tênh
Gìn thân lặng lẽ sầu chăn gối
Giữ phận ê chề tủi chiếu manh
Cảm nỗi đau dầm trong nước bạc
Cơ hàn mãi tấp cửa lều tranh
Như Thị
CHẠNH LÒNG VỚI LŨ
“NĐT”
Lũ ngập mưa tràn nước đổ quanh
Quê nghèo khổ lụy quá sao đành
Buồn thân trẻ đói thì co lạnh
Tủi kiếp già đau mãi lặng tênh
Kẻ khóc thương tình cơm nhạt nhẽo
Ai sầu cảm phận áo choàng manh
Từ tâm giúp đỡ người lâm nạn
Hỗ trợ  dân lành ít cửa tranh !
Nhã My
CHẠNH LÒNG VỚI LŨ "2"
“NĐT”
mưa tràn nước lũ ngập cùng quanh
 đổ sập  vùng quê khốn đã đành
trẻ khóc  buồn hiu ngồi lặng lẽ
già đau  lạnh lẽo đứng sầu tênh
 cơ hàn  gánh mãi  đời vô vọng
đói lã   đeo hoài  phận mỏng manh
 lắm nỗi  dân nghèo đang khổ nạn
oằn thân dẫm chịu mái nhà tranh!
Sương Lam
XÓT PHẬN NHÀ TRANH
“NĐT”
Mưa về lũ lụt cứ vòng quanh
Vất vả  bao lần cũng chịu đành
Nước chảy về sông trào vạn ngõ
Mưa tuồn đến nẻo ngập nhiều manh
Đau lòng ngán ngẫm đêm sầu lặng
Khổ dạ bơ phờ ngõ vắng tanh
Xót nỗi đau buồn tan hại của
Lầm than mãi phận nát nhà tranh
GM.Nguyễn Đình Diệm 18.12.2016
PHẢI ĐÀNH
“NĐT”
Trông làn nước vẩn dạo vòng quanh
Ghế gỗ chìm sâu dạ phải đành.
Xót phận con người vô hiểm dữ
Nhìn oai lũ thủy chịu tòng tênh.
Bòn xem nắm gạo ngày lưng bữa
Đẫm bẩn lai quần khố một manh.
Chỉ có kiên trì qua nạn đã
Đau buồn khổ cực mấy người tranh .
Trần Như Tùng
NỖI KHỔ MIỀN TRUNG 
“NĐT”

Lũ lụt hàng năm cứ quẩn quanh
Miền Trung đất Việt phải cam đành
Đồng sâu ngập vắn khoai rụi cả
Rẫy cạn ngâm dài củ thối tênh
Quảy gánh tai trời 
luôn lã mạng
Tròng gông nạn nước
mãi sờn manh
Quê nghèo hứng chịu
nhiều đau kh
Não nuột như thời buổi chiến tranh.
Thủy Lâm Synh
Dec. 19, 2016
NỖI NIỀM VÙNG LŨ
“NĐT”
Lũ lụt sao mà cứ quẩn quanh
Nhìn cây ngã sụp ngẩn ngơ đành
U sầu thổn thức nhà xui mãi
Ủ rũ âm thầm túi nhẹ tênh
Khổ đợi con khờ không có sữa
Buồn trông cháu dại chẳng còn manh
Ê chề lặng lẽ thương hoài số
Cửa Phật xin Người dẫu mái tranh.
21-12-2016
HUY THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét