Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA

Như Thị,Trần Ngộ,Phan Tự Trí,
Phạm Duy Lương,Nguyễn Đình Diệm,
Trần Như Tùng,Trịnh Cơ,Hồ Hắc Hải,
HẸN XUÂN
Trời đang sửa soạn để giao mùa
Mà én chưa về bởi nắng thưa
Trước ngõ mầm mai trồi hí hửng
Bên thềm nhánh trúc vẫy đong đưa
Thương người lữ thứ ngoài dông bão
Cảm vạt tang bồng giữa gió mưa
Lũ lụt còn hằn bao khốn khổ
Thì xuân khất lại cảnh chơi đùa
Như Thị
BÀI HỌA
CHỜ XUÂN 
Tha phương nay đã mấy mươi mùa
Thương bóng con chuồn trước giậu thưa
Đông lại lá bàng rơi lác đác
Hè về hoa cải gió đu đưa
Người đi ôm cả làn sương lạnh
Kẻ ở đong đầy ngọn nắng mưa
Quê mẹ còn bao điều khổ nhọc
Ngưỡng mong ai đó bớt vui đùa
Trần Ngộ 
XUÂN CHẲNG ĐÙA
Dự báo về thêm đợt gió mùa
Vội vàng dặm lại bức mành thưa
Ấy cơn dông dữ đâu mời gọi
Mà nhánh lan gầy vội đón đưa
Lạnh bếp mẹ ngồi mong giọt nắng
Thủng bòng cha chạy gội làn mưa
Trâu bò thóc gạo vừa trôi hết
Đói khổ nào xuân! Phải chuyện đùa!
Phan Tự Trí – 19-12-2016
HỎI TẦNG CAO
Giục bỏng đường xa nhẹ tựa đùa
Hoa giầm tuyết đổ, lá rừng thưa
Còn đương hạ cháy cành rơi nụ
Lại đã tràn đông gió chuyển mùa
Chốn cửa nhà xiêu dồn trận lũ
Nơi đồng ruộng héo đợi làn mưa
Bao giờ sóng lặng bình yên tỏa,
Ngõ vắng rập rờn cánh én đưa. ?
Phạm Duy Lương
DẠ NHỚ QUÊ
Xa quê  rời tổ đã bao mùa
Nhớ lũ chuồn chuồn lượn trúc thưa
Hạ đến đồng vàng reo gió lộng
Xuân về cánh én lượn theo mưa
Cha bên bậu cửa nhìn mai nở
Mẹ cạnh hiên nhà ngắm bưởi đưa
Vạn dặm gia hương còn luyến mãi
Lòng hoài thấm thía có đâu đùa.
GM.Nguyễn Đình Diệm 20.12.2016
NHẮN XUÂN
Quê tôi rau sạch hướng theo mùa
Quý nắng xen vào đông rét thưa.
Bắp cải xu hào vươn chóng lớn
Xúp lơ  đậu đũa đón nhanh đưa.
Người người cười nói vui như hội
Khách khách tham quan chẳng sợ mưa.
Xuân ấm xuân thơm mau đén nhé
Cùng nhau ngon miệng viết thơ đùa .
Trần Như Tùng
YÊN LẶNG CHỜ XUÂN
Cơn lạnh trời Đông độ cuối mùa
Nắng còn e thẹn  chiếu lưa thưa
Vườn sau im ắng như chờ đón
Ngõ trước an nhàn tựa ngóng đưa
Ong bướm  vui mừng trong kẽ lá
Chim muông  run rẩy dưới cơn mưa
Cuối năm  chờ Tết  lòng hiu quạnh
Nhớ chuyện xưa đồng cỏ gió đùa.
Trịnh Cơ (Paris)
20/12/2016
THUỞ NHỎ ĐÙA
Xuân trải xa quê bốn tám mùa
Phất phơ ngày tết lạnh phùn mưa
Hạ sang nóng nực hoa sen nở
Thu đến mát êm gió nhẹ mưa
Đông tới lạnh lùng mây trắng điểm
Cỏ cây vàng úa đu đưa
Tha phương lữ khách thường lưu luyến
Đất mẹ thiêng liêng trẻ nghịch đùa
21-12-2016 - Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét