Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

NGẬM NGÙI - Tường Vân cùng thi hữu





NGẬM NGÙI
Chốn cũ người đi bỏ hẹn thề
Ta buồn xếp lại mảnh tình quê
Rồi đem lịm giữa đêm hồ hởi
Hoặc sẽ chìm trong cảnh bộn bề
Hạnh phúc mơ màng do huyễn tưởng
Duyên trần quyến rũ bởi đam mê
Rồi đây những chuỗi ngày xa vắng
Chợt nghĩ mà thương phút cận kề !
Tường Vân
27.11.2016

HỌA:

1.
Tiếng vọng con tim thầm mách bảo
Tình ngân biển ái thuận giao kề..
VỌNG TƯỞNG
(Thtk)
Tiếng yêu ngày ấy vẹn câu thề
Vọng tưởng dòng đời đẹp bến quê
Con sóng chênh chao thuyền lệch hướng
Tim em chao đảo cảnh xuôi bề…
Thầm xem số phận còn nông nỗi
Mách bảo duyên phần có đắm mê
Bảo mộng quay về, ngời kỷ niệm…
Tình Ngân Biển Aí Thuận Giao Kề.

2
ÉP DUYÊN
Ngày xưa tui chả nói câu thề
Tại má coi người tuốt miệt quê
Kiếm cớ mong chuồn còn lắm việc
Tầm duyên để trốn rất nhiều bề
Mai săn nhắc nhở con đừng dại
Mốt đón dặn dò chớ mải mê
Vì hiếu tui đành đi xuống đó
Cũng sinh tình cảm lúc vai kề

3.
NGẬM NGÙI
Tôi biết người không trọn ước thề
Hành trình bỏ cuộc đã về quê
Còn thương ái cũ buồn dâu bể
Có tội tình xưa khổ tứ bề ?
Dặn hãy yên lòng thôi mộng tưởng
Khuyên đừng xao động dứt cơn mê
Mênh mông giữa biển đời cay đắng
Nhớ thuở nào vai cận má kề ./.

4.
TUYẾT LẠNH ĐƯỜNG KHUYA...
Đường tu gặp cảnh hết mong thề
Bỏ lối u hoài lặng cõi quê
Trọn buổi sầu bi chiều ngã bóng
Tìm câu tủi thẹn chốn yên bề
Kinh còn vọng mãi buông tình khổ
Kệ vẫn ngân hoài gửi bến mê
Để mộng thềm khuya rời nỗi nhớ
Tìm phương tuyết lạnh nẻo ân kề.
5.
MÃI NGUYỆN TÌNH XA
Thành đô chắc lẽ chẳng mong thề
Cũng tại anh nghèo ở chốn quê
Vẫn cứ vời trông lần quyện ngỏ
Và hay huyễn mộng phút tương bề
Trần gian viễn hoặc lồng duyên khổ
Vũ trụ vô thường đắm tuổi mê
Nhịp phách trêu đùa tâm ảo não
Mà sao mãi nguyện buổi song kề
Nguyễn Châm
02.12.2016

6.
TÌNH THƠ
Nếu đã cùng nhau nguyện ước thề
Xin đừng để lạc mảnh tình quê
Năm dài cách trở, niềm thương đợi
Tháng rộng ngăn chia, nỗi nhớ kề
Ấp ủ duyên xưa người ghép mộng
Nồng nàn ái cũ giấc tràn mê
Giờ đây kết lại dây tơ mỏng
Dệt ánh trăng thơ nghĩa trọn bề.

7.
ĐƠN SƠ
Đã hứa cùng em chữ nguyện thề
Đôi mình bỏ phố trở về quê
Xây nguồn hạnh phúc đơn sơ nhé
Dựng lại nhà tranh dẫu bộn bề
Bãi lúa đồng sâu bên xóm nhỏ
Nương dâu ruộng cạn cạnh triền đê
Chiều buông ngắm cảnh hoàng hôn xuống
Cuộc sống bình yên mãi cận kề

8.
BUÔNG THẢ
Tình ơi chớ vội bỏ quên thề
Thuở nọ vui buồn giữa bến quê
Cạm bẫy đời trai còn đổi hướng
Dằng co phận gái cũng thay bề
Khôn thì có kẻ trao lời hẹn
Dại lỡ khi người ngỏ ý mê
Đã vướng vào thân thời phải chịu
Nào mong gối ẳm tựa vai kề ./.
Tiến Cảnh
LCT 0312.2016

9.
HÉO LẠNH HỒN THƠ
Bởi trước Tường Vân nhả ý thề
Ba ngày mất dạng cuối trời quê
Rồi hôm gặp tớ vì bương chải
Lại buổi tìm em bận tứ bề
Chữ héo phai màu người chẳng họa
Thơ nhòa bạc trắng bạn nào mê
đường thi gục ngã mờ trang giấy
lửa bếp tàn tro lạnh bước kề..!!
03.11.2016

10.
CÕI MỘNG DUYÊN TRẦN
Rũ đoạn sầu thương chẳng nhớ thề
Chân tình rạn vỡ buổi chiều quê
Thời gian gạt bỏ rời bao hướng
Kỉ niệm đành quên xóa những bề
Mượn tiếng kinh cầu xua nỗi khổ
Mong lời mõ tụng đuổi niềm mê
Đâu rồi cõi mộng ngày ân ái
Quạnh quẽ trần duyên thảng thốt kề
Truc Mai Thanh
02.12.2016

11.
NGẬM NGÙI
Đã nguyện trăm năm vẹn ước thề
Sao đành phụ bạc mối duyên quê ?
Thềm khuya bóng lẻ dằn bao nỗi
Gác vắng hồn đơn vọng tứ bề
Những tưởng cung tình say điệu ái
Đâu ngờ nốt mộng lạc dòng mê
Lần trang dĩ vãng đau hoài niệm
Khắc khoải lòng vương phút tựa kề !
Thầy: Minh Thiện Sắc Tứ

12.
GHÉP LẠI TRANG LÒNG
Lần soi ghép lại nửa trang thề
Cũng đủ cho lòng chạnh nhớ quê
Bởi chốn này xưa từng chạm ngõ
Và phương ấy gặp đã môi kề
Giờ đong kỉ niệm hoài lưu luyến
Thuở dệt ân tình mãi đắm mê
Nhắc nỗi niềm yêu rồi tự nhủ
Càng thương cảnh mộng khó in bề
Nguyễn Châm 
02.12.2016

13.
NỢ TÌNH
Ánh nguyệt đầu non nhớ tiếng thề
Ân tình chan chứa tận miền quê
Con thuyền sóng vỗ từ hai phía
Cảnh vật hoa chen khắp bốn bề
Phong cách dịu dàng nhiều kẻ mến
Tánh tình hiền hậu lắm người mê
Não lòng chi bấy niềm tâm sự
Có kẻ cô đơn muốn dựa kề

14.
KHÚC TÌNH ĐÔNG
Họa thơ Tỷ Tracy Nguyen &Cảnh Xê
Vì anh em cũng muốn xin thề
Hứa sẽ theo người dẫu ở quê
Nếu đó muôn đời không đổi dạ
Thì đây nửa kiếp chịu yên bề
Cho niềm hẹn đó vùi đêm mộng
Để dấu yêu này lạc cõi mê
Giữa buổi đông hàn se sắt lạnh
Tình ơi chạnh nhớ thuở môi kề !
29.11.2016

15.
PHỦ PHÀNG 
Thuở ấy bên nhau vẫn nguyện thề
Luôn hoài ấp ủ mối duyên quê
Ngờ đâu phút chốc tan muôn hướng
Tưởng đã thời gian trải vạn bề
Có phải ân tình như gió thoảng ! 
Hay là luyến ái buột hồn mê !
Nghe trong khát vọng ngàn hư ảo
Mộng đã xa bay, thổn thức kề .
Tuan Nguyen 
05.12.2016

16.
 DĨ VÃNG ...?!
Người đi bỏ lại những câu thề ...
Kỷ niệm vương buồn một chốn quê ...
Nỗi nhớ từng đêm ba bốn bận !
Niềm thương suốt tháng một đôi bề 
Tình xưa hiện hữu như mộng mỵ !
Nghĩa cũ bây giờ tựa giấc mê 
Dĩ vãng sầu đau từ thuở ấy ...!?
Còn chi nói đến lúc vai kề !
(06 .12. 2016 - Nga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét