Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

HƯƠNG THỊ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu


rung thi co do son mua qua chin hinh anh 1

HƯƠNG THỊ
Bây giờ nhớ lại vẫn nôn nao
Trái thị ngày xưa khó thấy nào
Lủng lẳng trên cành lòng nhốn nháo
Thơm lừng dưới lá dạ xôn xao
Ru tình, gió gọi thì thầm bảo...
Tỏ ý, mùi lan lẩm nhẩm chào...
Giữ quả dành hương gìn độc đáo
Thương về kỷ niệm cõi chiêm bao.
Lưu Xuân Cảnh
26.12.2016
                       
HỌA:

1.
HƯƠNG XUÂN

Mưa gió bập bùng dạ chẳng nao
Vườn thơ quý bạn phải không nào!
Tơ duyên hé mở ngời trang thảo
Biển mộng đang về đẹp cánh sao
Bến ái sông thương còn vọng bảo
Tình yêu sợi nhớ mãi vươn chào
Dù cho bảo tố đời chao đảo
Xuân vẫn tươi màu đẹp biết bao!
Đức Hạnh
26.12.2016

2.
 VƯỜN THỊ !
(Đảo vận)
Trái Thị mùa này đẹp biết bao
Xinh như thiếu nữ vẫy tay chào ...
Trong làn gió sớm nghe xào xạc !
Dưới ánh nắng chiều thấy xuyến xao
Bỉ vỏ vàng tươi hương vị ngọt !
Lòng trong trắng nõn món ngon nào
Đi vào cổ tích cùng cô Tấm !
Nhớ mãi khu vườn những buổi nao ...!!!
Nguyễn Tiến
(26.12.2016 - Nga)

3.
HƯƠNG ĐÀO

Khung trời kỷ niệm thoáng ngày nao...
Tựa má hồng em đẹp thưở nào
Bước khẽ trên đồi hoa thạch thảo
Chân gầy giữa phố rực trời sao
Hồn ngây ngất gợi muôn hoài bảo
Dạ đắm say tình vạn ý chào
Phút bể dâu đời gây gió bão...
Hương nồng nẻo ấy liệu còn bao?
Cư Nguyễn
27.12.2016

4.
TÌNH XA ...

Kỷ niệm bây giờ ở chốn nao ?
Đường xưa in bóng dấu yêu nào
Thầm nghe tấc dạ hoài vương vấn
Khẽ thấy tâm hồn mãi xuyến xao
Những tưởng ân tình chung nhịp bước
Ngờ đâu hạnh phúc vẫy tay chào
Rồi mai nắng chẳng về nơi cũ
Mộng ước xa rồi nhớ biết bao !
Ngọc Liên
27.12.16


5.
HƯƠNG THỊ CÒN ĐÓ
Hồi tưởng ngày xưa mãi đẹp sao
Mùi thơm quả thị thấy nao nao
Qua vườn lủng lẳng lòng thầm bảo
Đến lối hương lừng ý lặng chào
Gió thoảng bên đường hồn láo nháo
Trái đu dưới lá dạ xôn xao
Dù đời đã trải nhiều chao đảo
Vẫn đó nồng nàn nhớ biết bao
        GM.Nguyễn Đình Diệm
                28.12.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét