Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

CÒN THIẾU – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





CÒN THIẾU
Lõm bõm vui chơi dám múa rìu
Làm gì tránh khỏi bị người trêu!
Đang lo thủ phận xua chìm yểu
Đã tính câm mồm né trách kiêu
Viết chửa thành câu nên phải liệu
Bày chưa rõ ý cũng đành liều
Mênh mông chữ nghĩa tài còn thiếu
Ráng học tìm tòi được mỗi chiêu!
Lưu Xuân Cảnh
11.12.2016

HỌA:

1.
Xứng họa đôi câu khi nhớ bạn
Giao lưu mấy vận cũng thành chiêu !

THÀNH CHIÊU
(Thtk)
Xướng hòa vui chơi chẳng khoe rìu
Họa chữ ân tình hổng ngại trêu !
Đôi bận máy hư* đành thất thểu
Câu đà lỗi luật đã liêu xiêu
Khi từ lý bí đời chưa hiểu 
Nhớ tứ bao dung cảnh đánh liều 
Bạn hữu vun trồng vườn thơ trĩu 
Giao Lưu Mấy Vận Cũng Thành Chiêu !
Đức Hạnh
12.12.2016
* Vừa qua máy vi tính bị hư...
2.
LUYỆN TRÍ !!!

Mênh mông biển học chớ " khua rìu "
Sĩ diện khoe tài sẽ trớ trêu ...
Kiến thức trau rồi ghi chữ TỐN ***
Khiêm nhường học hỏi khắc từ KIÊU ***
Kiên trì rèn trí không nên vội !
Bền bỉ rũa nhân chớ có liều 
Thế giới bao la trời biển rộng !
Miệt mài " Kiếm báu " cũng thành chiêu !
 Nguyễn Tiến 
(12.12.2016 - Nga)
3.
Tình thâm xướng họa thơ hòa ý
Nghĩa thắm giao hòa phú thuận chiêu
THUẬN CHIÊU
(thtk)
Tình vọng keo sơn ngại tiếng rìu
Thâm sâu chữ quý dám ai trêu!
Xướng câu trân trọng lòng thơi thả
Họa khúc thân thương dạ chẳng...xiêu
Thơ khởi nhẹ nhàng đâu phải liệu
Hòa âm sắc bén có chi liều
Ý chân lời chất hồn thanh thản
Nghĩa Thắm Giao Hòa Phú Thuận Chiêu.
15.12.2016

4.

HỢP CUNG CHIÊU
Giao lưu bạn hữu có chi trêu
Quý mến chân tình chả né rìu
Cứ vậy cho vui khi lão yếu
Còn chi phải ngại lúc già xiêu
Thâm tình gửi đến đôi vần điệu
Thấm nghĩa trao về mấy ý liều
Bốn bể anh em cùng hòa hiếu
Tìm tòi học hỏi hợp cung chiêu.
GM.Nguyễn đình Diệm 
20.12.2016

1 nhận xét:

  1. Xin đính chính bài họa 1 - THÀNH CHIÊU câu thứ 7 như sau:

    Bạn hữu, vườn yêu hoa vẫn nở

    Trả lờiXóa