Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA CỦA NGUYỄN TIẾN, KHA TIỆM LY, NGUYỄN HUY KHÔI





XƯỚNG:

1)  THI NHÂN - BÀN CÂN

Thơ là tiếng nói của thi nhân
Xướng - họa cùng nhau chớ ngại ngần...?!
Đối tác tri ân dừng lấn bấn...!
Giao hòa tri kỷ chẳng lân tân....
Lời trao nghĩa - đức là vô tận...!
Ý gửi nhân tâm sẽ mãi gần
Cuộc sống tình yêu cần cảm nhận
Xin...đừng đặt nặng chốn bàn cân???!!!
                            Nguyễn Tiến
                         29-11-2016, Nga

2)  CƯỜI

Nhếch mép... cười chơi việc méo, tròn
Cười người luôn tính chuyện thua,hơn
Cười ba năm bẩy đường vinh,nhục
Cười tám chín mười chuyện dại,khôn
Cười chúng tranh từng xu bất nghĩa
Cười mình ôm đống sách vô hồn
Cười khì,cười khẩy ,không cười nịnh
Quyết đứng ngay lưng chẳng cúi lòn.
                                  Kha Tiệm Ly

HỌA:

1)  GỬI THI HỮU NGUYỄN TIẾN
        (Họa bài: Thi nhân - Bàn cân)

Thú chơi tao nhã của thi nhân
Câu chữ trao nhau chảng có ngần...
Tửu chuốc giao bôi mừng cố hữu
Thi ngâm kết dạ đón tri tân
Thanh ngôn,lời kiệm,...tình mau đến
Mỹ ý, tâm ngay... nghĩa dễ gần!
Của nả nhẹ hều nằm ngoại vật
Hồn người phiêu lãng khó ai cân?!
                  Nguyễn Huy Khôi
                     02 -12-2016

2) TIẾU NHỞN
   (Họa bài: Cười)

  Tiếu nhởn... màng chi méo với tròn
  Lòng người dạ quỷ kể gì hơn(?)
  Tiếu phường ma mị chui sành khóe
  Tiếu lũ quan tham khoét lỏi khôn
  Tiếu họ ngựa xe mà cạn nghĩa
  Tiếu ta văn bút chả nên hồn (?!)
  Tiếu trong nước mắt sầu nhân thế
  Ơn đức Tổ Tiên...thoát nhục lòn!
                     Nguyễn Huy Khôi  

                          02-12-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét