Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

XEM ẢNH - Võ Tấn Hùng họa thơ Lưu Xuân Cảnh

XEM ẢNH
       (Hoạ thơ Lưu Xuân Cảnh)

Xem ảnh còn lâu đến sáu lăm,
Trán cao, mắt sáng đẹp râu cằm.
Miệng tươi chẳng thể phường môi mỏng,
Dáng thẳng lẽ nào lũ dạ thâm?
Trung nghĩa Đường thi thành sõng chở,
Gian tà ngòi bút hoá dao đâm.
Câu thơ khí khái người quê Nẫu,
Như sắc HOA MUA*tím lặng thầm!
               Tuy Phước,15.11.2016
                VÕ TẤN HÙNG
      *Tên bài thơ của Lưu Xuân Cảnh trong tuyển thơ CHÚT TÌNH GỬI LẠI( nxb Hội Nhà Văn, 2016)

        SÁU LĂM TỰ THỌ
            ( Bài xướng)
Ta giờ ở tuổi sáu mươi lăm
Tóc bạc râu phai chửa lẹm cằm
Sáng mắt còn coi người dạ đậm
Tinh tròng để ngó kẻ lòng thâm.
Đi ngay đếch sợ thằng giơ đấm
Đứng thẳng đâu dè đứa chực đâm
Dẫu thính, ngoài tai lời bụi bặm
Không ưa, chẳng thích chuyện thì thầm.
                        Lưu Xuân Cảnh
                           13.11.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét