Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Trang thơ của An Định-Lý Thuần Tâm



Ảnh tác giả


Hoạ Thơ : Tâm Tình của Tâm Giao

Số Phận Trang FB 

Buồn vui bè bạn với dòng Phây
Đẹp xấu dối gian cũng ở đây
Kết bạn giao lưu khoe ngữ nghĩa
Chát chua cay đắng chuyện Tàu Tây
Dòng Phây tuôn chảy không hề cạn
Lắm nỗi trái ngang cứ chứa đầy
Thế sự thăng trầm qua mấy đỗi
Bạn ơi ! Muốn nói có trang Phây 

An Định-Lý Thuần Tâm
- 01 - 11 - 2016 -


THƠ MỜI HỌA
TÂM TÌNH

Tam gia lão hủ thích chơi phây
Bút nhóm Ba Tê thành lập đây
Trao gởi tâm tư qua chữ nghĩa
Buồn vui san sẽ chút riêng tây
Tình đời bát nước còn chưa cạn
Ý thức trùng khơi vẫn chất đầy
Trời đất chong chênh mùa biến đổi
Lòng ta thường lạc chẳng lung lay!

Tâm Giao (31/10/2016)




Văn Thanh 
Bài xướng: Non Nước Tình Thơ

Non nước theo mùa đẹp sắc thơ
Thy nhân mặc khách bốn phương chờ
Xuân sinh tứ đạt ươm tình mộng
Hạ trưởng thi hành dệt ý mơ
Thu dưỡng văn phong chờ nguyệt rạng
Đông tàng cú pháp vén mây mù
Duyên văn nghiệp ngệ mời thy khách
Xướng hoạ hoà vần nối tiếng tơ
- 01 - 11 - 2016 -


Thơ Hoạ: Đối Ẩm Thơ 

Luân chuyển bốn mùa, thơ cứ thơ
Bút nghiên chẳng đợi, giấy không chờ
Đông di Xuân lại, thy nhân mộng
Hạ đến ru lòng, mặc khách mơ
Nhẹ vén mây Thu, trăng sáng rạng
Vầng dương tỏa nắng xoá sương mờ
Vần thơ chưa hoạ, buồn lòng khách
Soạn ấm trà thơm, đối ẩm thơ !!!

An Định - Lý Thần Tâm. 


Mưa Về Tháng Chín
Hoạ Thơ: Nỗi Lòng của Tâm Giao. 

Mưa về lũ lụt ngập quê hương
Tháng chín hằng năm trời chảng thương
Lặng ngắm chim bay về núi Thị
Ái hoài cãnh vắng kẻ tha phương
Nơi đây viễn xứ lòng nhung nhớ
Chốn lậ bao điều dạ vấn vương
Quê hỡi! Đường xa không quãn ngại
Hẹn về, ngặt nỗi lắm tình trường !!!

An Định - Lý Thần Tâm.
06 /11/2016.


Bài xướng: NỖI LÒNG

Hơn bốn mươi năm ngái cố hương
Vắng người thân thuộc mấy thân thương
Tối trông cánh nhạn bay về núi
Sáng ngắm mây ngàn ruổi tứ phương
Nhung nhớ đầy lên bao nỗi nhớ
Vấn vương khắc khoải những tơ vương
Kể như trọn kiếp này trôi giạt
Ai biết lòng ai lắm đoạn trường
5-11-2016 - Tâm Giao.



 Tri Ân

Tôn sư - trọng dạo - Nghĩa nhân đời
Cứ mãi ngàn năm gương sáng soi
Bến giác thuyền đưa - khơi trí rạng
Sông mơ buồm dạt - hướng tâm khai
Ơn thầy nuôn thuỡ -lòng ghi tạc
Nghĩa nặng tình cô - dạ khó phai
Xuôi ngược bôn ba dòng lữ thứ
Tri ân - tri nghĩa Tri nhân đời !!!

An Định - Lý Thuần Tâm.
Bà Rịa, 10/11/2016. 








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét