Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

TÌNH SƯƠNG KHÓI - Đào Duy Nguyên cùng thi hữu






TÌNH SƯƠNG KHÓI
Dẫu biết em đi khỏi cuộc đời
Mà lòng anh chẳng thể buông lơi
Nhiều đêm thao thức lời thương nhớ
Lắm bận âm thầm giọt lệ rơi
Đâu tưởng hồng nhan mau bạc kiếp
Nào hay má thắm lại tàn đời
Trời xanh có thấu sầu ly biệt
Lỡ để xa nhau nỗi ngậm ngùi
               Đào Duy Nguyên

HỌA:

NGƯỜI TỪ TIỀN KIẾP
Một lần ai nhẹ bước qua tôi,
Mất biếc môi hồng dáng lả lơi.
Lòng chợt bâng khuâng như thác đổ
Hồn nghe xao xuyến ngỡ tim rơi.
Người dưng đã ghé trong tiền kiếp,
Kẻ lạ bay qua giữa cuộc đời.
Chỉ để cho nhau nhiều khổ hận,
Rồi xa biệt mất dạ bùi ngùi.
                       Hoành Trần
                         10/11/16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét