Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

THƠ XƯỚNG HỌA


Như Thị- Liêu Đình Tự- Nguyễn Đình Diệm-
Nguyễn văn Đắc- Lý Đức Quỳnh - Phan Tự Trí-
Phạm Kim Lợi-Trần Như Tùng
-NS Canada-Thy Lệ Trang-Trịnh Cơ-
Lộc vừng - trăng

TRĂNG
Nguyên sơ đi..ở đã bao lần
Tròn khuyết cũng vì quả đất ăn
Nhuần nhã  tinh khôi nhờ mặc khách
Mỹ miều thuần khiết cậy tao nhân
Vân vê gió níu không suồng sã
Ve vuốt sương loang chẳng điệu đàng
Vằng vặc đơn côi tràn tiết hạnh
Thủy chung đằm thắm giữ cung hằng
Như Thị

BÀI HỌA
TRĂNG
Hiện hữu xưa nay mấy vạn lần
Khuyết tròn cũng chẳng bởi ai ăn
Hành tinh tọa lạc do thiên tạo
Quả đất xoay vần bất tác nhân
Giai thoại Tiên Nga đà ngự trị
Tục truyền Chú Cuội đã thăng đàng
Nguyện thề chung thủy cùng cung quế
Cõi thế suy tôn thuyết nguyệt hằng.
Liêu Đình Tự
ẤY THÂN HẰNG
Vẫn vậy bao mùa đất khuất ăn
Đâu chi tròn khuyết ấy thân hằng
Trang đài dan díu người cao nhã
Dáng ngọc vương mang kẻ trí nhân
Gửi ánh huyền thơ muôn cảnh giới
Trao hồn diệu mộng vạn cung đàn
Cười sương cợt gió tâm vô lự
Tiết hạnh vuông tròn triệu ức lần
GM.Nguyễn Đình Diệm
CHỊ HẰNG
Nguyệt thực lâu lâu có một lần
Hàm oan gán ép kẻ tham ăn
Nai lưng vận chuyển gieo nguồn sáng
Phụ bạc quên ơn hởi thế nhân!
Phản chiếu thiều quang soi dạ cảnh
Mang theo khí ấm vẹn đôi đàng
Gian phi oán trách không đồng lõa
Thế giới hoan ca mến Chị Hằng.
Huế, 16/11/2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
CHỊ HẰNG
Lặng lẽ vòng xoay chuyển lượt lần
Soi đời tạm cõi : ở và ăn
Người vi vu lẽ tìm chân tướng
Kẻ lả lướt hồn ngộ mỹ nhân
Mộng ái tình say còn đắm dạ
Lòng mơ tục thoát vẫn xa đàng
Vô y trăng ngủ trên cành liễu
Đuối mắt trần gian ngắm chị Hằng !
Lý Đức Quỳnh
NỖI OAN TRĂNG
Dạo gót thiên cung biết mấy lần
Ai nào nhật thực đổ trăng ăn:
Đang ngày khoảnh khắc lo tà qủy
Hết tối miên thì gặp quý nhân
Còn đó chính ngôn đời thực thể
Sao nghe đơm đặt chuyện hoang đàng
Muôn năm mãi sáng nguồn giai phẩm:
Ấm áp vàng thu rọi quảng hằng.
Phan Tự Trí
TRĂNG
Vẫn thế gần đây đã mấy lần
Ra sân hóng mát dọn cơm ăn
. . Lung linh mắt biếc hình kiều nữ
. . Mấp máy môi hồng dáng mỹ nhân
Chén rượu cùng ta nơi hạ giới
Mâm đào với bạn chốn thiên đàng
Không gian thoáng đãng trông huyền ảo
Ai đã vén mây hỡi chị Hằng .
Phạm Kim Lợi
CÔ HẰNG ĐÁNG YÊU
Đời tôi trăng “lớn” thấy đôi lần
(Nguyệt thực lời xưa gọi gấu ăn).
Tràn ngập niềm vui cùng bách tính
Dạt dào cảm hứng với thi nhân..
Mênh mang gửi dáng ngàn thôn xóm
Rạng rỡ trao duyên vạn tuyến đàng.
Khoa học diệu huyền nâng hạnh phúc
Đáng yêu, gần gũi hỡi cô Hằng .
Trần Như Tùng
VẦNG TRĂNG
Trăng tròn trăng khuyết bấy nhiêu lần
Nguyệt thực  toàn phần trái đất ăn
Ánh sáng rạng ngời bừng cảnh vật
Khoanh vàng  gợi cảm hứng thi nhân
In hình thấp thoáng bên giòng nước
Soi bóng ngẩn ngơ khách giữa đàng
Đơn chiếc một mình cung quảng vắng
Nhân gian mơ ước viếng thăm hằng !
NSCANADA
NHỚ HÀN ...
Ngơ ngẩn vì ai chẳng kể lần
Thuở còn bím tóc thiết chi ăn
Yêu chàng HÀN MẶC...trăng huyền ảo
Mơ chốn cung nga...cõi địa đàng
Rướm máu ngậm ngùi thân bạc mệnh
Lụy tình dang dở kiếp thi nhân.
Giờ đây hồn vẫn còn say đắm
Nhớ TỬ và luôn tưởng bóng Hằng !.
Thy Lệ Trang
 DƯỚI ÁNH TRĂNG CHỜ
Tôi nhớ người đi đã mấy lần
Đâu còn thiết chuyện  uống hay ăn
Dáng gầy lãng mạn nòi thi sĩ
Vóc nhỏ trầm tư  giống triết nhân
Có lúc phong trần quanh địa đạo
Đôi khi vui thú cạnh thiên đàng
Ngày về hò hẹn bên hiên vắng
Đêm xuống nhìn sao với  ả Hằng !
Trịnh Cơ (Paris)
16/11/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét