Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

THANH TAO - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





THANH TAO
Hai mươi mười một nhớ năm nào
Mấy đoá hoa xinh dậy tiếng chào
Thuở ấy bên trò thầy đạo mạo
Bây giờ kế lỗ lão xanh xao
Mưa tuôn vượt dốc chân chao đảo
Nắng đổ băng đồi sức tổn hao
Nặng nợ đưa đò yêu nghiệp giáo
Dù nghèo cuộc sống lại thanh tao.
19.11.2016

 HỌA:

1.
Giáo dục trí nhân còn tỏa sáng
Tâm hồn đức nghĩa mãi bay cao.
TỎA SÁNG
(Thtk)
Giáo trình đề án, đẹp không nào!
Dục giã ngàn hoa hé nụ chào
Trí lực trường xưa còn ấm áp
Nhân sinh lớp cũ hổng lao xao
Còn ngời biển ái đời luôn nở
Tỏa mãi vườn tình cảnh chẳng hao
Sáng lạng Thầy – Cô duyên nghiệp bút....
Tâm Hồn Đức Nghĩa Mãi Bay Cao.
Đức Hạnh
19.11.2016

2.
NÉT ĐẸP NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Cứ đến ngày này thấy xốn xang ...
Học sinh ríu rít vạn câu chào ...
Sương pha màu tóc thầy, cô điểm !
Bạc trắng mái đầu hỏi tại sao ?
Bền bỉ, kiên trì không tính toán !
Miệt mài khổ trí sức hư hao
Chăm đàn em nhỏ mau khôn lớn !
Thắm nghĩa ân tình đất nước trao !
Nguyễn Tiến
(19.11.2016 - Nga)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét