Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

SIÊU TRĂNG

BÀI XƯỚNG
SIÊU TRĂNG
Lên lầu hóng mát ngắm siêu trăng
Xinh quá là xinh, hỡi chị Hằng!
Nhắn gửi đôi lời thăm Ả Chức
Ngâm nga mấy điệu tặng Ngưu Lang
Cầu dài Ô Thước xưa còn đó?
Sông rộng Ngân Hà vẫn thế chăng?
Kìa một vòm cao vàng óng ánh
Xé mây cho sáng cả đêm rằm!
Nguyễn Hữu Lân (Lê Bê Lân) 
Đêm 14/11/2016-
BÀI HỌA
MÁT GIỌT RẰM
Ta được bên nàng đón ánh trăng
Càng thương vời vợi phận Cô Hằng
Trâu ăn hết lúa rầu Anh Cuội
Trời thả còn ngâu tủi Chức Lang
Cung Quảng ngàn năm rồi vẫn vậy
Cõi Tiên muôn tuổi thế này chăng:
Trung thu cứ  rắc vàng rười rượi
Rưới khắp trần gian mát giọt rằm!
Phan Tự Trí
TRĂNG RẰM
Ngưỡng vọng  trầm tư tắm ánh trăng
Cảm thông cảnh ngộ chị Nga Hằng
Quanh năm trực diện anh chàng Cuội
Tháng bảy tương phùng cặp Nữ-Lang
Nước Nhược dập dìu muôn tổ ấm      
Non Bồng quạnh quẽ mãi hay chăng?
Thôi thì hạ giới cùng nhân thế
Mỗi tháng lên Cung chỉ một rằm!.
Huế, 15/11/2016
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Tin báo khác thường hiện tượng trăng
Rủ nhau ra ngắm dáng cung Hằng
Bao điều suy diễn về Ô Thước
Lắm sự bàn về việc Chức - Lang
Huyền thoại cổ nhân còn bí ẩn
Lời bàn hiện thực có hay chăng?
Truyền thông bàn tán xôn xao vậy
Hư thực chẳng qua ngắm nguyệt rằm.
Liêu Đình Tự
CHUNG THỦY
Họa bốn vần
Đôi lời thỏ thẻ với vầng trăng
Vẫn nhớ người xưa hỡi ả Hằng?
Dệt mảnh tơ lòng thêu mộng ước
Giữ niềm hy vọng đón tình lang
Rời xa chốn cũ thôi hờn nhé!
Nhặt đếm cung sầu có thấu chăng?
Khắc khoải trông tin chàng trở lạ
Tấc son chung thủy mấy ai bằng?
Như Thu
   CẢ XÓM XEM TRĂNG
Đêm rồi Trời mát ngắm xem trăng
Cả xóm reo vui gọi ả Hằng.
Qua vẫn rập rờn cùng sóng lúa
Nay đà gần gũi với vườn lang.
To hơn mọi buổi là sao vầy?
Sáng vượt vài phần đúng thế chăng ?
Vũ trụ bao la kì diệu quá
Xin thêm lần nữa thắp hương rằm !
Trần Như Tùng
NGẮM SIÊU TRĂNG 
Xé toạc màn đêm rọi ánh trăng
Lâu rồi chửa gặp lại cô Hằng
Đêm nay chẳng thấy cầu Ô thước
Tháng trước vừa xem cặp Chức - Lang
Gió mát đưa tình vui khó cưỡng
Lầu cao ngắm cảnh có hơn chăng
Hiếm hoi mới được xem kỳ thú
Gấp bội ngày thường sáng giữa rằm !
 Phạm Kim Lợi
MƠ VIẾNG CUNG HẰNG
Hé cửa tình cờ gặp ả trăng
Rồi mơ lạc bước chốn cung Hằng
Thiên thai thấp thoáng hồn Chú Cuội
Cảnh giới mơ màng chuyện Chức Lang
Tiên nữ quây quần lên tiếng chọc
Đôi nàng thỏ thẻ thích em chăng?
Hồi chuông chợt đổ choàng tỉnh giấc
Ánh bạc đầy sân một tối rằm.

Thủy Lâm Synh
Nov. 15, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét