Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

SÁU LĂM TỰ THỌ - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu



                      Thi hữu Lưu Xuân Cảnh


SÁU LĂM TỰ THỌ
Ta giờ ở tuổi sáu mươi lăm
Tóc bạc râu phai chửa lẹm cằm
Sáng mắt còn coi người dạ đậm
Tinh tròng để ngó kẻ lòng thâm
Đi ngay đếch sợ thằng giơ đấm
Đứng thẳng đâu dè đứa chực đâm
Dẫu thính, ngoài tai lời bụi bặm
Không ưa, chẳng thích chuyện thì thầm.
Lưu Xuân Cảnh
13.11.2016

HỌA:

1.
CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ 
 HUYNH LƯU XUÂN CẢNH
(Ktđ)
Chúc bạn an bình, vượt chín lăm..
Mừng anh vui khỏe dẫu lem cằm
Thượng yêu chính nghĩa đời luôn thắm
Thọ quý công bằng dạ chẳng thâm
Huynh tựa bách tùng không ngại ngả
Lưu như sơn thạch lẽ nào đâm!
Xuân tình rực sáng ngàn hoa nở
Cảnh thích trăng lên, biển hát thầm…
Đức Hạnh
14.11.2016

2.
MỪNG TUỔI SÁU LĂM
Mừng tuổi trời cho Ông sáu lăm
Hàng râu trí thức điểm trên cằm
Tình luôn hoà nhã tâm luôn sáng
Tính chẳng xu thời dạ chẳng thâm
Đất thấp trời cao còn vững bước
Đường quanh ngõ dậm chẳng hề đâm
Đêm đêm tỉnh giấc nghe Bà gọi
Ông hãy vào đây muốn chuyện thầm.
Lãng Lê Nho
14.11.2016 

3.
 NÉT ĐẸP TUỔI SÁU LĂM !

Vẫn nhớ khi xưa tuổi bốn lăm ...
Trai tơ sức khỏe nét vuông cằm 
Nay đà ngót nghét lục tuần tuổi !
Vẫn cứ say mê chữ chẳng nhầm 
Lục bát gieo vần như lưỡi hái !
Đường thi hoành tứ tựa dao đâm
Thanh nhàn tĩnh tại cùng con cháu !
Vịnh phú thơ ca vẫn ước thầm !
Nguyễn Tiến
(14 .11. 2016 - Nga)

4.
MỪNG ANH ĐÃ TUỔI SÁU LĂM .

Mến chúc anh tròn tuổi sáu lăm
Niên cao ấm áp chẳng lằm cằm
Đương đời vẫn tỏa tình sâu đậm
Sắc dáng vươn đầy nét hậu thâm *
Tứ thắm vun tràn trên khuôn giấy
Văn bay rạng rỡ điểm hồng tâm
Mong sao sức khỏe luôn sung mãn
Để tiếng thi thơ khỏi lặng thầm .
Tuan Nguyen
14.11.2016

 5.
CUNG CHÚC THI HUYNH
         XUÂN SÁU LĂM

Tuổi Hạc thung dung đón sáu lăm
Điểm chơi vẻ lão tý râu cằm
Tâm khoan đã kết người lòng thiện
Đức trọng màng chi lũ dạ thâm (?)
Vốn chẳng ngại ngần quân chực đấm
Còn lo gì nhỉ đứa rình đâm (?)
Rửa tai lánh bụi lòa nhân thế
Vẩy bút khai hoa mãn nhụy thầm.
                             19-11-2016
                  Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét