Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

PHỤ LÒNG - Phanho cùng thi hữu





XƯỚNG:

PHỤ LÒNG
Khổ nào bằng khổ vợ chồng son
Mới cưới chưa lâu đã phụ lòng
Lục đục suốt ngày đau chén vỡ
Hét hò suốt buổi tủi thề non
Oan gia cột chặt luôn đeo bám
Ác khẩu không buông mãi giận hờn
Kỷ niệm ùa về đan dạ nhớ
Nỗi niềm thương cảm tuổi còn son
phanho

HỌA:

TÌNH SON
Chỉ là muối ớt những ngày son,
Cho mặn mà thêm làm ấm lòng.
Nay giận bát khua vì tính trẻ,
Mai vui cơm ngọt bởi tình non
Không là địch thủ nên căm tức,
Chẳng phải oan gia để oán hờn.
Đã đến với nhau vì cảm mến,
Hãy luôn bến chặt đỏ như son.
Hoành Trần
13/11/16

TÌNH SON
Chẳng tình nào đẹp sánh tình son
Ai đã nếm qua mãi khắc lòng
Lúc hẹn xông mưa cùng lội suối
Khi thề vượt núi lại trèo non
Một ngày chưa gặp ngàn thu nhớ
Hai bữa không thăm vạn kiểu hờn
Đã biết thời yêu là thế đấy
Chẳng tình nào đẹp sánh tình son .
Kim Liên Thái


THUỞ VÀNG SON
Ai mà chẳng có lúc vàng son
Cái thuở yêu đương khó bận lòng 
Ước nguyện đồng tâm như đỉnh núi
Hẹn thề chung thủy tựa đầu non
Ngờ đâu bão tố mang buồn tủi
Chẳng kể giông ba lẫn oán hờn
Vùi dập mối tình vừa chớm nở
Giờ này nuối tiếc quãng đời son
Đào Duy Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét