Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

ĐỜI - Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





ĐỜI
(Lưỡng đầu xà-Thủ vỹ nhị lục đồng thanh-Nhất vận)
Đời như thác dữ, khốn như đời
Trôi cuốn âm thầm cứ cuốn trôi
Lội ngược gian nan người ngược lội*
Bơi xuôi dễ dãi kẻ xuôi bơi*
Đợi nguồn thiện mỹ hư nguồn đợi
Rơi gốc chân thành ảo gốc rơi
Rối dạ do tiền tài dạ rối
Tơi lòng bởi oán hận lòng tơi.
* P.Y.
Lưu Xuân Cảnh
25.11.2016

HỌA:

1.
CẢNH…
Đời cảnh thương yêu đẹp cảnh đời
Trôi dòng sông mộng thả dòng trôi
Đổi qua bến ái mời qua đổi
Bơi đến biển tình thỉnh đến bơi
Đợi mãi anh tài lòng mãi đợi
Rơi hoài nhân đức nghĩa hoài rơi
Rối bời vật chất tâm bời rối
Tơi tả linh hồn! Quá  tả tơi...

2. NGHĨA ĐỜI !!!
Đời tựa mây bay giống tựa đời
Trôi dòng thác lũ cuốn dòng trôi ...
Lối theo chính nghĩa tâm theo lối !
Bơi thuận tình người đạo thuận bơi
Đợi bạn tri âm thì bạn đợi !
Rơi tình tri kỷ ấy tình rơi
Tối tăm vận bĩ là tăm tối !
Tôi tốt với người sẽ tốt tôi !!!
Nguyễn Tiến

3.
 SÔNG ĐỜI
Đời tợ dòng sông xiết tợ đời
Trôi mình lặng lẽ cuốn mình trôi
Lội cuồng lũ thét mê cuồng lội
Bơi luỵ mưa gào đắm luỵ bơi
Đợi mãi không bờ thân mãi đợi
Rơi hoài chẳng bến phận hoài rơi...
Tối tăm vọng tưởng hồn tăm tối
Tơi tả si lầm dạ tả tơi
Cư Nguyễn

 4.
THU VÃN !
(Bài chia sẻ)
Thu vãn Đông về ngóng vãn Thu
Mù giăng kín mít núi giăng mù ...
Vọng vang khúc hát âm vang vọng !
Ru lắng lời ca tiếng lắng ru
Nỗi nhớ theo mây theo nỗi nhớ !
Thư tình gửi gió gửi tình thư
Giận hờn chớ có chi hờn giận !
Thù oán người nên giải oán thù !
 
Nguyễn Tiến
25.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét