Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

ĐOẢN KHÚC TƯỞNG NIỆM - Lê Đình Lộng Chương và thi hữu





Đoản Khúc Tưởng Niệm
 
QUÝ THẦY CÔ NGUYỄN HOÀNG
 
Bao năm xa cách mái trường yêu
Hình bóng Thầy Cô – Thương tiếc nhiều!
Kỉ niệm đọng đầy trang kí ức…
Anh linh mường tượng khói cầu siêu.
Ơn Thầy dạy bảo thời niên thiếu
Nghĩa sách mang theo tuổi xế chiều
Giờ tóc hoa râm, tình vẫn nặng
Nén hương khấn nguyện mãi tiêu diêu…
 
Di ảnh chân dung còn thấy đây
Hồn thiêng về lại buổi hôm nay
Đem lòng sư đệ thơm lòng vở
Góp chữ thư sinh giữ chữ thầy
Nhắm mắt lắng nghe lời dĩ vãng
Chắp tay hoài niệm lúc sum vầy
Bùi ngùi tưởng nhớ gương xưa sáng
Tấc cỏ tâm thành gửi gió mây…
 
Lê Đình Lộng Chương cẩn bút
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2016

 
Bài họa 1:

ĐOẢN KHÚC TƯỞNG NIỆM
 
Người nhắc trường xưa bóng dáng yêu
Gợi niềm cảm xúc nhớ nhung nhiều
Ước về nếp cũ chừng hơi khó
Ngẫm lại nề xưa thật quá siêu
Sách vở trắng ngần vui nắng sớm
Tình thơ bàng bạc lộng mây chiều
Bao nhiêu quý mến thầy cô cũ
Đeo đẳng theo dòng gót lãng phiêu.
 
Lãng phiêu - tình nghĩa vẫn còn đây
Canh cánh bên lòng tự bấy nay
Manh áo miếng cơm công bố mẹ
Câu văn nét chữ của cô thầy
Nền nhà đạo đức xây như thế
Xã hội văn minh dựng cũng vầy
Tưởng nhớ công ơn - nào tả xiết!
Vần thơ hoài niệm vọng tầng mây.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Nov,14-2016
Từ Thung Lũng Hoa Vàng
<hathaius@yahoo.com>

Bài họa 2: 

NHỚ MÃI CÔ THẦY

Nhắc lại trường xưa ta mãi yêu
Nguyễn Hoàng hai chữ nhớ nhung nhiều
Nếp nề cương trực nghe hơi khó
Quy củ rạch ròi nghĩ thật siêu
Mới đó thầy trò như bích ngọc
Mà nay tất cả giống ban chiều
Thôi thì gom góp bao hoài niệm
Giữ mãi trong lòng tới lão nhiêu

Biết bao kỷ niệm vẫn còn đây
Giữ lại trong tim cho tới nay
Sách vở gạo tiền công bố mẹ
Vần thơ bài toán sức cô thầy
Gia đình đạo đức soi như rứa
Xã hội văn minh rọi giống vầy
Nhớ mãi ơn xưa dày giáo dục
Lòng nầy gói trọn gởi ngàn mây

Trần Pháp, Boston Nov, 17-2016

phaptran@gmail.com  



Bài họa 3:
NÉN HƯƠNG TƯỞNG NIỆM THẦY CÔ

Nguyễn Hoàng trường cũ vấn vương yêu
Bạn hữu thầy cô, vắng đã nhiều
Nghĩa nặng ơn thầy, như đạo lý
Tình sâu nhớ bạn, chẳng cao siêu
Nén hương chạnh tưởng, thời vừa sáng
Nét bút hồi tâm, tuổi đã chiều
Rồi sẽ như nhau thành cát bụi
Vọng lời gửi đến - chốn phiêu diêu ./


Bóng dáng thầy cô đã đến đây
Anh linh dự hội buổi chiều nay
Xôn xao niềm nở, ôn tình bạn
Vọng tưởng thâm sâu, nhớ nghĩa thầy
Tưởng niệm khói hương , hòa một cõi
Hồn thiêng cảm ứng, lại vui vầy
Tâm giao tình nối, lời chưa cạn
Giả biệt muốn còn ... níu bóng mây ./.

Vĩnh Hoàng


Bài Họa 4:
KÝ ỨC THẦY CÔ
                  
Nguyễn Hoàng trường cũ rất thân yêu
Vẫn nhớ thầy cô ân nghĩa nhiều
Tận tụy đắp bồi kho trí thức
Hết lòng giảng dạy nghĩa cao siêu
Bến văn ai đợi khi chưa sáng
Thuyền chữ người đưa đến quá chiều
Lớp lớp vào đời đi bốn hướng
Nhớ trò để mộng thả phiêu diêu

Trường mất linh hồn vẫn sống đây
Nguyễn Hoàng còn mãi đến hôm nay
Mơ thời áo trắng yêu trang sách
Thương tuổi thư sinh nhớ đến thầy
Gọi bạn ngàn phương về họp mặt
Tìm sư chín hướng lại vui vầy
Tưởng về người khuất nhìn di ảnh
Tấc dạ tâm thành vọng đến mây.

 Châu Thạch  
                  
Châu Thạch Trương Văn Trạn
Cựu sinh lớp Đệ Nhất Nguyễn Hoàng 64-65




Bài họa 5:
NHỚ TRƯỜNG XƯA

Trường xưa vương vấn lắm thương yêu
Cảnh vật dẫu cho thay đổi nhiều
Bột phấn là bay còn lãng vãng
Ý thầy nhắn nhũ vẫn cao siêu
Lời chào gặp mặt khi ban sáng
Tiếng trống chia tay lúc buổi chiều
Tất cả cho ta nhiều kỷ niệm
Mỗi lần nghĩ đến, trí phiêu diêu


Tường xưa mái cũ vẫn còn đây
Bạn hữu đâu nào gặp lại nay
Pha tuyết bụi trần theo tuổi tác
Hàm ơn mớm chữ cũa cô thầy
Nỗi buồn ly cách luôn ray rứt
Giấc mộng đoàn viên khó họp vầy
Đây đó khung trời thân mến cũ
Nhớ nhung, lưu luyến gửi ngàn mây

Văn Thanh


Bài họa 6:
TƯỞNG NIỆM THẦY CÔ CÙNG CHA MẸ 

Qua cổng trường xưa đã mến yêu ,
Hình ban giảng huấn đậm thêm nhiều  
Thầy thương rèn luyện tâm tình đẹp,
Cô quý truyền trao tiết nghĩa siêu  ...
Mẹ dưỡng chăm lo từng bữa sáng ,
Cha sinh săn sóc mỗi ban chiều .
Cả đời được hưởng bao ân sủng
Chẳng lúc nào quên truyện Ngụy, Diêu

(*) Chinh Phụ Ngâm :Chợt nhớ lúc cành Siêu đóa Ngụy
      Diêu và Ngụy là họ của hai nhà tìm ra hai thứ hoa mấu
     đơn vàng và tím vương giả


Hình xưa ảnh cũ vẫn còn đây
Khấn vọng hồn linh buổi sáng nay
Phảng phất  xung quanh  đoàn Tử Đệ ,
La đà  hiện hữu bóng Cô Thầy...
Thần giao cách cảm duyên xum họp
Hàm thụ tương thông truyện tụ vầy
Bóng quế thánh thần như hiển hiện
Mỉm cười vui vẻ giữa ngàn mây  .

Lạc Thủy Đỗ Qúy Bái






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét