Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

NHỚ ĐÔNG - chùm thơ Huy Vụ

NHỚ ĐÔNG

Hai mấy năm rồi em biết không.
Trời Nam chẳng có một mùa đông.
Chiều buông thấy nhớ vầng mây bạc
Đêm xuống nghe thương ánh lửa hồng.
Nhà mẹ lắt lay sương ngập vách.
Mồ cha lạnh lẽo cỏ đầy bông.
Đàn chim tránh rét đang về lại.
Sầu ngỡ đà vơi lại chất chồng.
                              HV 14/11/16
              
ĐÈO BÒNG

Bấy lâu thơ phú mải đèo bòng.
Món nợ ta bà vẫn chửa xong.
Thấy bác khen hay âm ỉ sướng.
Nghe em phán giỏi thẫn thờ mong.
Canh khuya tỉnh giấc xô vài chữ.
Khắc vắng tan cơn xổ mấy dòng.
Ai bảo bút nghiên là cái nợ
Nỗi buồn viễn xứ vẫn hoài đong.
                           HV 14/11/16
            
PHẢI GHÈ

Nhiệm vụ… sao mà hết muốn nghe.
Giáo viên phải tiếp lũ say nhè.
Yêu nghề lắm chị kìm răng nhịn.
Sợ sếp nhiều cô cắn miệng e.
Cốt cán phát ngôn như đạo tặc.
Trưởng phòng ăn nói giống con phe.
Đã quen nhiễm  thói quân vô loại.
Cái lũ như ri chắc phải ghè.
                                     Huy Vụ 15/11/16



  HOA LỤC BÌNH

Mây trắng lững lờ ý vấn vương.
Thương sao sắc tím giữa vô thường.
Lênh đênh dạt khắp ngàn cay đắng.
Chìm nổi trôi cùng vạn nhiễu nhương.
Cứ tưởng riêng ta đời viễn xứ.
Đâu ngờ hoa lá cũng tha hương.
Ngồi nhìn sông nước âm thầm chảy.
Ai biết nào đâu  khúc đoạn trường.
                                      HV 15/11/16
      
KHÚC VUI

Bỗng thấy rộn lòng buổi sớm mai.
Chim ca ríu rít nắng buông dài.
Trông vầng mây ấm vương hình cũ.
Rót chén rượu nồng thoáng bóng ai.
Biển sáng nhấp nhô cơn sóng nhẹ.
Rừng chiều tung tảy bước chân nai.
Niềm vui đâu bỗng trào dâng lại.
Mượn khúc tình ca cảm một bài.
                                    HV 16/11/16


      
ĐÔNG VỀ
          Xướng: Xuân Thật
Họa: Huy Vụ (thủ vĩ đồng ngâm)

Ơ kìa đông đã đến rồi sao
Chẳng biết thu đi tự lúc nào.
Giá rét lạnh tanh miền đất rộng.
Mây mù u ám khoảng trời cao.
Nàng Bân dệt mộng phai màu áo.
Anh cả chờ xuân thắm sắc đào.
Cánh nhạn thiên di về viễn xứ.
Đoạn trường ai gảy khúc ly tao

Đoạn trường ai gảy khúc ly tao.
Lối cũ gió đông cợt bỡn đào.
Phỉ giấc Hoàng lương người phố thị.
Tàn cơn mộng điệp kẻ non cao.
Chờ mong áo ấm ai đan gửi?
Ngóng đợi hồi hương có được nào.
Uẩn khúc trong lòng sao nói hết.
Ơ kìa đông đã đến rồi sao.
                               Huy Vụ 17/11/16

          TỨ THỜI
   Xuân -hạ- thu -đông         

“XUÂN THIÊN MAI NHỤY PHÔ THANH BẠCH
HẠ NHẬT HỒNG HOA ĐẤU HẢO KỲ
CÚC NGẠO THU TÌNH HƯƠNG VẠN HỘC
TÙNG LĂNG ĐÔNG TUYẾT NGỌC THIÊN CHI” 
         

XUÂN MAI

Cả đời cúi lạy một nhành mai
Ba tháng mùa đông tuyết phủ dài
Tết đến cho trồi non cựa dạy
Xuân về để nụ thắm vươn khai
Tao nhân phẩy cọ tranh đề mãi.
Mặc khách làm thơ bút cảm hoài.
Kim cổ đâu người gìn tiết tháo.
“Nhất sinh đê thủ” hỏi còn ai.*


HẠ HỒNG

Hè về hồng rực lức đưa hương
Sắc thắm như môi dệt mộng thường.
Ngẩn dạ biết bao hàng thế thiệp.
Nao lòng cả mấy bậc quân vương.
Mơ màng cánh mỏng run sương sớm.
Đắm đuối đài thanh động hý trường.
Thi sĩ loay hoay lòng bối rối
Câu từ bí rị khó thành chương.


THU CÚC

Thẹn thùng cúc mới đợi thu sang
E ấp khiêm cung trổ sắc vàng.
Mặc bướm dập dìu ca  thống thiết
Thây ong tíu tít hát tình tang
Yêu kiều chính trực không kênh kiệu
Đằm thắm đoan trang chẳng điệu đàng.
Quân tử xiêu lòng bên sắc thắm.
Làm sao cưỡng nổi thói đa mang.

         
ĐÔNG TÙNG

Tiết tháo như tùng hỏi mấy ai
Coi thường băng giá tỏ tài trai
Mưa quăng gió quật bao ngày vắng
Tuyết phủ sương sa mấy tháng dài
Nghĩa dẫu xa xôi không nhạt nhẽo
Tình dù cách trở chẳng phôi phai.
Kiên trung đứng giữa trong trời đất.
Bao áng Đường thi vẫn cảm hoài
                                                  Huy Vụ 18/11/16
         *Nhất sinh đê thủ bái hoa mai : một đời chỉ biết lạy hoa mai (Cao Bá Quát)
                  
    
Nhân ngày nhà giáo VN HV kính chúc toàn thể các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe niềm vui,tin yêu và hạnh phúc.

  PHẤN TRẮNG
Trắng toát trong ngoài dạ thẳng ngay.
Tháng năm nhiệt huyết mãi đong đầy.
Hy sinh giúp thế răn điều phải.
Dâng hiến cho đời dạy lẽ hay.
Dẫu nát thân,tâm luôn chính trực.
Dù mòn xác,dạ chẳng lung lay.
Mặc ai bẻ gãy không cong vạy.
Tiết tháo người đâu dễ sánh tày.
                             HV 19/11/16

        


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét