Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

NHỚ HẬU CỐC NGANG, GÁI HAI CON - Thơ Nguyễn Huy Khôi



NHỚ HẬU CỐC NGANG
 (Thay nén tâm nhang
          Vọng anh linh Thi sĩ!)

Sao vội ra đi thế bác ơi!
Trăng mơ lay động nỗi thương đời?
Niềm thơ nguyên khiết đằm câu chữ
Tấc dạ chân quê mát bãi bồi!
Tưởng cánh hạc vàng còn sải mãi
Thoắt bầu tim đỏ đã ngưng rồi!
Non Tiên thơi thảnh hồn siêu thoát
Mở nắp dương gian khẽ ngậm cười!
                                  24-11-2016

 GÁI HAI CON
"Gái hai con trông mòn con mắt"-Tục ngữ.
                  (Thơ vui)
 
 Biết rồi, đằng ấy... gái hai con
 Dáng nhỏ eo thon... khổ mắt mòn?
 Đã quá mượt mà làn tóc liễu
 Lại còn mơn mởn nụ môi son
 Dè lời buông thả câu trăng gió
 Ý tứ kiêng khem chuyện núi non?
 Chồ sóng khuynh thành đừng tưởng bở
 Đụng vào ngứa ghẻ...dễ no đòn! *
                          24-11-2016
                   Nguyễn Huy Khôi

* Tục ngữ: Đau như đau đẻ, // ngứa như ngứa ghẻ, đòn ghen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét