Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

NÉT ĐẸP THƠ ĐẤT VIỆT - Nguyễn Tiến cùng thi hữu





NÉT ĐẸP THƠ ĐẤT VIỆT
Mượn ánh Đường Thi để giãi bày
Nhờ vần Lục Bát gửi trao tay
Tao nhân hứng khởi từng giây phút!
Mặc khách say mê suốt tháng ngày!
Lục Bát thêu thùa như phượng múa!
Đường Thi chau chuốt tựa rồng bay
Nam thanh, Nữ tú người cao tuổi!
Giữ mãi ngàn năm nét đẹp này!
Nguyễn Tiến
03.11.2016

HỌA:

1.
VƯỜN HOA THI NHÂN NGỜI SÁNG TRONG TÔI

(Khoán thủ đề)
Vườn thơ xướng họa đã trao tay
Hoa nở thắm tươi mộng tỏ bày

Thi tứ giao tình vui với bạn
Nhân văn kết nghĩa đẹp muôn ngày
Ngời niềm thân hữu hòa trăng nước
Sáng đóa tâm hồn trải cánh bay
Trong trái tim hồng luôn ấm áp
Tôi cùng Tri kỷ… thích điều này !
Đức Hạnh
03.11.2016

2.
TÌNH THƠ

Làm thơ chỉ ước muốn trao bày
Lục bát thi Đường cũng xuống tay
Bởi thích mày mò nhiều tháng đẫy
Vì ham trau chuốt những đầy ngày
Tâm tình gửi gắm đừng tan chảy
Đạo đức trau giồi chớ bốc bay
Chữ nghĩa câu từ ưa táy máy
Đam mê, bác học lối chơi này.
Lưu Xuân Cảnh
03.11.2016

BÀI CHIA SẺ:

THƠ LÀ NHỊP CẦU GIAO DUYÊN

Nàng Thơ vốn thích gieo vần
Giao lưu càng đượm càng nhuần tình ta.
Năm châu bốn biển là nhà
Lời thơ - lời nghĩa - cũng là lời ân.
Đạp lên mọi nỗi gian truân
Lời thơ như gió mùa xuân thổi về
Tiêu tan mệt nhọc ngày hè
Dẫu xa vạn dặm, tưởng kề bên nhau.

Người xướng trước, người họa sau
Nàng thơ ấy chính nhịp cầu giao duyên.

Tau Dotrong
Bắc giang, 03.11.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét